Tôi vốn mồ côi cha mẹ nhưng may mắn hơn nhiều người khác là được một gia đình tốt bụng nhận nuôi, cho ăn học đàng hoàng (kỹ sư nông nghiệp). Sau đó tôi không thể theo nghề vì mẹ nuôi đã yếu, lại không muốn tôi đi làm xa. Tôi cũng sợ mình hối hận không kịp nếu mẹ có bề gì.
Đành gác lại tấm bằng, sau thời gian lận đận trải qua vài công việc ở các công ty trong khu công nghiệp, tôi vào làm nhân viên bán xăng cho nhà nước.
Tôi sống nội tâm, tình cảm và ao ước có một tổ ấm cho riêng mình. Tuy nhiên tôi thấy hôn nhân bây giờ khá hờ hững, dễ ly hôn và sự quan tâm dành cho những đứa trẻ quá ít. Tôi rất sợ đi theo vết xe đổ của ba mẹ mình. Nhiều lúc muốn suy nghĩ giản đơn mà sao khó quá.
Tôi rất mong tìm được ai đó đồng cảm, cùng cảnh ngộ và chí hướng. Tôi khá thực tế, thích ẩm thực dân dã, chơi cầu lông và chùa chiền. Với tôi, hạnh phúc là những điều bình dị. Tôi rất yêu trẻ nhỏ, đặc biệt là bé gái. Bản thân từng chăm sóc 4 đứa cháu để ba mẹ chúng đi làm cho đến khi lớn. Tôi cao 1,74 m, hơi gầy, muốn tìm bạn đời sống chân thành, biết đặt bản thân vào vị trí của đối phương.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: quân lạc
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Công nhân
- Nơi ở: Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương
- Giới tính: Nam