Tôi 27 tuổi, tốt nghiệp đại học ngành quản trị kinh doanh, có hơn 4 năm kinh nghiệm làm việc. Gia đình tôi gặp rất nhiều khó khăn, ba đau ốm liên miên, em gái đang theo học năm cuối, mẹ già đã không còn sức lao động. Tôi từng có mối tình 7 năm nhưng anh ở xa quá nên chúng tôi chia tay. Rồi tôi cũng chẳng thể yêu thêm được ai khác.
Gần một năm trước tôi quyết định nghỉ việc, từ đó công việc bấp bênh và đã 2 lần thất nghiệp. Cả 2 lần đều do sếp gợi ý tôi thôi việc. Dù tôi làm việc rất nhiệt tình, chăm chỉ nhưng tính không được quyết đoán, không có kỹ năng đàm phán với các bộ phận khác, không đem lại kết quả như sếp mong muốn. Tôi đã nộp khá nhiều đơn xin việc nhưng họ đều im lặng hoặc trả lương quá thấp, cộng với nỗi ám ảnh 2 lần thất nghiệp khiến tôi dần mất đi sự tự tin, không xác định được bản thân sẽ phát triển như thế nào.
Tôi suy sụp hoàn toàn, đã đăng ký một lớp học tiếng Anh. Niềm vui duy nhất của tôi bây giờ là mỗi ngày đến lớp đánh vần ê a như đứa trẻ lớp một. Lúc đó trong đầu tôi gạt hết nỗi sợ hãi, những nỗi lo cơm áo gạo tiền. Tôi thấy mình hèn nhát, chỉ biết trốn tránh, không có tinh thần cầu tiến. Mong quý độc giả cho tôi lời khuyên.
Hằng
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.