From: Minh Phu
Sent: Saturday, March 14, 2009 10:30 AM
Subject: Tôi xin góp ý kiến "Chuột sa hũ nếp chẳng sướng"
Chào anh Hải, chào các bạn!
Tôi là độc giả chân thành của VnExpress.net. Tôi thường đọc mục Tâm sự và tham khảo cho cuộc sống của mình chứ ít khi góp ý. Hôm nay tôi mạn phép có vài ý kiến gọi là trải lòng.
Tôi nghĩ anh Hải quá nhu nhược trong cuộc sống vợ chồng. Có lẽ anh nghĩ rằng mình ở nhờ nhà vợ nên đã nuông chiều vợ quá đáng, tự đánh mất mình. Cuộc sống rất công bằng anh Hải à, nhất là trong cuộc sống gia đình, anh không phải chịu ơn nhà vợ đâu.
Tôi cũng không đồng tình với ý kiến của chị Phương Trinh khi cho rằng: "Trong ba việc ấy thì đã có 2 việc chắc chắn là anh có được là lấy vợ và làm nhà chẳng một chút khó khăn nào. Vì đáng ra việc anh phải lo với vai trò trụ cột gia đình thì đã có bố mẹ vợ lo lắng thay cho anh rồi".
Xin thưa rằng, là người đàn ông chân chính chúng tôi không cần và không mong đợi những thứ ấy đâu. Đó chỉ là một sự thuận lợi ban đầu mà thôi, tôi không hiểu chị nghĩ sao khi cho rằng "vai trò trụ cột gia đình thì đã có bố mẹ vợ lo lắng thay cho anh rồi". Chị có hiểu trụ cột gia đình là gì không? Chị cũng thật ích kỷ và chưa là vợ tốt, dâu tốt khi cho rằng "Và khi tôi chấp nhận với ý nghĩ rằng tôi chỉ là người đàn bà thứ hai thì người chủ động đề nghị biếu mẹ chồng không phải là chồng tôi mà là chính tôi. Mỗi lần như vậy, tim tôi lại nhói đau vì tiền tôi kiếm cũng không dành được cho riêng tôi và lại càng không có để báo đáp mẹ đẻ tôi". Lo lắng chăm sóc cho cha mẹ hai bên là trách nhiệm và tình cảm của cả vợ chồng chứ không riêng ai cả chị à!
Tôi còn trẻ mới lấy vợ, nhưng hai vợ chồng chúng tôi ngầm hiểu với nhau rằng gia đình vợ cũng là gia đình tôi và gia đình tôi cũng là gia đình vợ. Vì vậy, cả hai chúng tôi đều chung tay xây đắp cho gia đình nhỏ và gia đình lớn của mình, đó mới là cuộc sống!
Với anh Hải, tôi xin có vài góp ý nho nhỏ:
1. Anh đã thật sự quan tâm đầy đủ tới gia đình nhà vợ chưa vậy? Đó là điều tối quan trọng đấy anh Hải ạ!
2. Anh nên tâm sự thẳng thắng với vợ và hai vợ chồng hãy thỏa thuận với nhau (nên nhớ thỏa thuận là phương pháp tốt nhất tránh xung đột) về số tiền anh và vợ kiếm được dùng cho những mục đích chính đáng nào, tất nhiên trong đó có khoản chăm sóc cha mẹ già.
3. Anh nên bỏ ngay cách thức ấu trĩ là không gần vợ đi nhé, mất vợ đấy anh ạ!
Tôi chúc anh sớm tìm lối ra cho mình nhé!
Lần đầu đóng góp ý kiến có gì sai sót mong đọc giả bỏ qua, xin cảm ơn!