From: Meo U
Sent: Tuesday, November 25, 2008 11:18 AM
Subject: Gui Ha - bài Me chong coi thuong thong gia
Chào bạn Hà,
Mình đọc tâm sự của bạn trên VnExpress.net và cũng cảm thấy hiểu phần nào. Cái hiểu đây không phải vì mình có hoàn cảnh giống bạn mà là mình có hoàn cảnh giống phe bên kia, mẹ chồng của bạn.
Chồng bạn là người yêu bạn và chọn bạn, có phải mẹ chồng bạn yêu bạn hoặc được chọn bạn đâu. Bạn yêu và cưới chồng bạn, chứ có yêu và cưới mẹ chồng bạn đâu. Vậy nên mẹ chồng và bạn ở trong hoàn cảnh không lựa chọn. Vậy thì chỉ còn chọn cách sống chung với nhau như thế nào ít xung đội nhất.
Chấp nhận chúng ta không thích nhau, chúng ta vẫn phải sống chung với nhau, là chuyện bình thường. Sao bạn phải muốn mẹ chồng yêu bạn, quý bạn trong khi bà ấy không thể? Bạn nghĩ mình là ai, bạn có được cả thế giới này yêu không? Hay bạn có thể yêu quý tất cả mọi người trên đời không?
Cả nhà tôi không thích một nàng dâu, và cả gia đình của nàng ấy. Làm sao mà thích được khi chúng tôi quá khác nhau, chúng tôi không làm gì họ nhưng cũng không muốn quan hệ với họ, đơn giản vậy thôi. Khách sáo hay xã giao là điều chúng tôi không cần. May cho chúng tôi là nàng dâu kia không phải liên quan gì về kinh tế với gia đình tôi, hoặc làm việc nhà để có thể phàn nàn chi cả.
Bạn à, cuộc sống muôn mặt, hãy hiểu rằng mình không phải là nhân vật hoàn hảo và người khác cũng vậy, bỏ đi những áp lực không cần thiết để sống thanh thản. Bởi vì điều quan trọng hơn, như bạn nói, là chồng bạn yêu bạn và 2 người rất hòa hợp, còn gì tốt hơn vậy nữa hả bạn?
Và còn một điều nữa, mẹ chồng là người đã sinh ra và nuôi nấng ông chồng đáng yêu của bạn, là người để cho bạn cưới con của bà ấy, và điều chủ yếu là mẹ chồng sẽ không sống mãi để hành hạ bạn đâu, bạn yên tâm.
Chúc bạn vui.