From: Chat Master
Sent: Sunday, January 10, 2010 3:11 PM
Chào Hà!
Tình cờ Chat Master lên mạng và đọc được tâm sự của bạn. Đáng lẽ ra Chat Master không tham gia vào mấy cái vấn đề này đâu, vì thật ra tôi chẳng có thời gian dành cho những chuyện này, nhưng khi đọc hết những gì Hà viết ra, tôi cảm thấy đây là sự việc cực kỳ nghiêm trọng. Nó nghiêm trọng vì nếu như Hà quyết định đúng không những sẽ đem lại hạnh phúc cho Hà mà còn cho các con, và nhiều người thân trong gia đình. Nó nghiêm trọng vì hiện nay hạnh phúc gia đình là nền tảng của một xã hội tốt đẹp, đó cũng là mục tiêu phấn đấu của toàn dân ta.
Nó nghiêm trọng vì Hà đang đơn độc, với những kiến thức nhỏ nhoi chưa thể giúp Hà vượt qua dông bão. Nó nghiêm trọng vì chưa có những chuyên gia giỏi thật sự giúp Hà gỡ rối về vấn đề này… Chính vì vậy mà Chat Master đã mạn phép xen vào. Khi Chat Master viết bài này, mong muốn duy nhất là nhờ tòa soạn chuyển đến Hà, để giúp Hà có cái nhìn đúng hơn trước khi quyết định. Đó là mong muốn duy nhất và thiết tha nhất!
Sau khi đọc xong bài “Tôi cần thêm thời gian trước khi quyết định” của Hà, Chat Master nhận thấy khi viết bài này, Hà đã có một trạng thái tâm lý tốt hơn lúc xảy ra chuyện đổ vỡ rất nhiều. Từng lời từng chữ trong bài viết cho thấy Hà là một người có học thức. Hy vọng với những chia sẻ của Chat Master Hà có thể hiểu được!
Hà nói: “Từ hôm xảy ra chuyện, tôi đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Tôi đã đặt mình vào vị trí của tất cả mọi người thân (bố mẹ, các con, anh chị em, bạn bè) để cân nhắc xen nên ly hôn hay tiếp tục. Tôi cũng đã viết ra những mẫu thuẫn cơ bản phát sinh trong quá trình chung sống, những cái tốt và chưa tốt của cả hai người…”. Khi sự việc đã xảy ra, Hà xử lý như vậy theo Chat Master chưa thật sự đúng lắm. Muốn đưa ra một quyết định đúng trong trường hợp của Hà, Hà hãy làm trình tự theo các bước sau:
Thứ nhất, ổn định trạng thái tâm lý. Tình yêu, lòng tự hào, sự tôn trọng mà Hà dành cho chồng quá lớn, chính vì vậy việc sụp đổ tinh thần trầm trọng khi sự việc xảy ra là một điều hiển nhiên. Việc Hà cần làm đầu tiên là ổn định ngay lại trạng thái tâm lý của mình. Nói là nói vậy thôi, chứ việc ổn định ngay lại trạng thái tâm lý quả không đơn giản chút nào. Hà chỉ có thể làm được điều này nếu Hà có một tầm nhận thức khác về cuộc sống.
Chat Master nói khác mà không nói là cao, bởi hiện trạng thái tâm lý của Hà đang bị ức chế, trói buộc trong khía cạnh nhìn nhận của Hà chưa thoát ra được. Phải có một cách nhìn nhận khác thì trạng thái tâm lý mới ổn định lại. Vậy cách nhìn nhận đó là gì? Chat Master xin đưa ra một số quan điểm sau để giúp Hà có cái nhìn nhận khác:
+ Hà đừng đồng nghĩa tình yêu với tình dục. Khi Hà yêu chồng, và khi chồng đến với Hà, tình yêu nảy nở. Tình yêu đó là kết quả của nhiều việc làm, nhiều mối dây tình cảm kết nối chứ không phải chỉ được cô đọng trong sự quan hệ về xác thịt không thôi. Đứng ở góc độ một chuyên gia tâm lý, tôi cho rằng tình dục chẳng khác nào một món ăn tinh thần. Khi ăn no thì sẽ chán, đơn giản vậy thôi. Để từ tình dục chuyển thành tình yêu đó là một chặng đường rất dài.
Anh ta có thể làm chuyện đó với cô bé, nhưng để yêu cô bé thì đó lại là cả một vấn đề. Tôi khuyên Hà hãy nhìn nhận việc chồng mình gây ra dưới góc độ sự thèm khát tình dục chứ không phải anh ta không yêu mình. Để chiếm hữu tình dục của một người có thể dễ, song việc chiếm hữu tâm hồn người đó quả là không đơn giản. Với phong tục, tập quán và lối nghĩ của người Á Đông chúng ta, thì yêu mới cho quan hệ, song đối với người phương Tây, thì quan hệ chưa chắc đã yêu.
Chuyện anh ta sàm sỡ cô bé, đứng ở góc độ nào đó có thể xem đây như là một bệnh lý cần điều trị. Việc ở nhà có đầy đồ ăn, nhưng đôi khi một cậu bé có thể vào siêu thị ăn cắp một cái gì đó. Việc ăn cắp một cái gì đó không phải là cậu ta đói, mà cậu ta muốn đi tìm một cảm giác khác. Để gìn giữ lòng chung thủy trong tình yêu phải là một người có bản lĩnh và phẩm chất lắm mới làm được, tuy nhiên nếu không phải người đàn ông thì người phụ nữ đảm trách vai trò này vậy.
Hình như phân tích tới đây tôi nhận thấy giữa Hà và chồng còn một điểm hở. Điểm hở đó là thiếu sự chia sẻ. Hãy sống làm sao để chồng chia sẻ với mình ngay cả chuyện anh ta có cảm giác thích thú khi nhìn ngắm người con gái khác. Từ việc Hà không hiểu chồng, cộng với việc mướn người ở gái là một điều không nên, tất cả điều đó đã dẫn đến hậu quả ngày hôm nay. Nhưng có một câu nói nổi tiếng đại loại như thế này: Chúng ta sống là sống cho hôm nay và ngày mai, chứ không phải sống cho quá khứ.
Ngày xưa một người đàn ông có thể có nhiều thê thiếp, đó là quan niệm đạo đức ngày xưa. Quan niệm đạo đức do chúng ta đặt ra vì vậy chúng ta cũng có thể thay đổi. Việc của Hà là phải tìm ra cách giải quyết sự việc đã rồi, làm sao để tiếp tục sống hạnh phúc, chứ không phải là đi tìm nguyên nhân để ly hôn.
+ Người ta nói tình cảm con người giống như chiếc gương, như bát nước đầy, việc đổ vỡ khó mà hàn gắn để nguyên vẹn như xưa. Quan điểm đó cũng đúng nhưng cũng sai. Nó sai ở chỗ con người khó ai hoàn hảo, nó sai ở chỗ ví tình cảm con người giống như chiếc gương… Một người mắc lầm lỗi sẽ sống tồi đi, nhưng nếu nhận thức ra, gặp môi trường giáo dục tốt, biết hối lỗi, có động lực sửa đổi… có khi còn sống tốt hơn.
Con người khác con vật là sống theo bản năng, khác chiếc gương khi vỡ sẽ khó tự lành. Con người là con người không thể ví với bất cứ cái gì khác, đó là quan điểm của Chat Master. Chính vì vậy, Hà phải xem xét xem chồng mình có thể sửa đổi được không (anh ta có nhận thức ra nếu Hà cùng anh có một cuộc trao đổi thẳng thắn về việc này, anh ta có biết hối lỗi không, Hà có thể thay đổi để hiểu chồng nhiều hơn không, anh ta có thật sự yêu thương vợ con không…), chứ không phải đi xem xét những mâu thuẫn trước đây giữa hai người. Nếu không yêu nhau sao lấy nhau làm gì, khi lấy nhau rồi gặp sự cố lại đi moi móc cái xấu của nhau ra hay sao? Chat Master nghĩ Hà đang dẫn mình vào ngõ cụt đó!
+ Hà nói, Hà đã đứng về phía các con… để xem xét xem nên ly hôn hay tiếp tục. Tôi nghĩ Hà đang tự lừa dối mình. Nếu hỏi các con, tôi đoán chắc các con không bao giờ muốn lìa xa cha nó. Chả lẽ tình yêu của Hà lại lớn hơn tình máu mủ của chúng đối với cha hay sao? Cách hay nhất là Hà hãy đứng về phía mình, để hỏi mình duy nhất một câu thôi: Nếu như chỉ vì ly dị anh vì không chấp nhận được việc anh một lần sàm sỡ với người con gái khác, để rồi trong suốt quãng đời còn lại mình thiếu vắng anh, con thiếu vắng cha, thì đó có phải là một quyết định đúng?
Nếu như lòng bao dung có thể biến thành sức mạnh cứu vãn hạnh phúc của chính mình, của con mình thì tại sao lại không dùng nó thử một lần? Và một điều cuối cùng nữa, Hà có cam đoan với tôi rằng khi Hà ly dị anh để lấy người khác Hà sẽ sống hạnh phúc hơn, người đàn ông ấy sẽ tốt hơn anh bây giờ? Tôi nghĩ, câu nói Hà chỉ sống vì những người sinh ra mình, và những người mình sinh ra không đúng với những gì Hà đang làm. Mong Hà nói và làm hợp nhất làm một.
Thứ hai, khoan quyết định ly hôn, mà hãy đi xem xét vấn đề tại sao lại xảy ra chuyện ấy, cũng không phải đi phân tích về mâu thuẫn trước đây giữa hai người. Một kẻ chuyên giết người, chắc chắn kẻ ấy phải có cái tâm ác và một hoàn cảnh sống như thế nào đấy, nhưng một kẻ lỡ tay giết người thì hoàn toàn không phải vậy. Việc Hà đi xem xét những biểu hiện từ khi chung sống với chồng là tốt, song nếu xem xét thấy chúng không có “tiền án tiền sự” gì thì nguyên nhân nằm ở hiện tại. Hà đã thật sự hiểu chồng, lắng nghe chồng, đáp ứng đầy đủ đòi hỏi từ chồng, tinh ý để phát hiện ra sự biểu hiện khác thường của chồng khi xuất hiện cô bé…? Đó là nguyên nhân chính dẫn đến hành động ngày hôm nay.
Thứ ba, khi xem xét lá thư của Hà tôi thấy có một “điểm hở” trong tình cảm của hai bạn. Chồng Hà thường xuyên vắng nhà, còn Hà thì sống nhờ “ảo tưởng”. Nếu quyết định sống với nhau nữa, Hà nên xem xét và thay đổi nó nếu có thể. Tôi không tin một người đàn ông yêu vợ lại chịu sống xa vợ thường xuyên, hạnh phúc của tình yêu là được sống chết bên nhau. Và liệu anh ta có thể giữ mình hoài khi xa Hà? Nếu không sửa “vết nứt” này, tôi nghĩ khó mà các bạn có hạnh phúc!
Hà nói: “Thật lòng nếu được làm lại từ đầu đầu chắc tôi vẫn vậy thôi, bởi vì tôi luôn tâm niệm, giữ gìn ngọn lửa hạnh phúc dài lâu thì "vợ chồng trọng nhau như khách". Tôi muốn anh tin tôi, tôn trọng tôi và sẽ cảm thấy bị xúc phạm nếu anh nghi ngờ. Do đó tôi cũng đối với anh như vậy. Tôi nghĩ vợ chồng quan trọng là yêu thương tin tưởng nhau chứ nếu người ta có lòng khác mình muốn giữ cũng không được. Cuộc sống mà cứ kè kè canh giữ thì thật bức bách, đâu còn tình yêu nữa”. Tôi nghĩ Hà đã sai.
Mọi suy nghĩ chung đều không đúng hoàn toàn khi áp dụng vào từng trường hợp riêng. Hà đã hiểu sai câu “Tương kính như tân” (Kính trọng nhau như lúc mới cưới). Tôn trọng nhau chứ không phải bỏ bê nhau. Một người muốn người hôn phối tôn trọng mình trong tình yêu, thì tất cả mọi chuyện tình cảm phải rõ ràng. Cây tình yêu phải được chăm sóc thường xuyên và nồng nhiệt mới ra trái “hạnh phúc”. Tôi nghĩ lối nghĩ vô trách nhiệm của Hà góp phần không nhỏ làm rạn nứt tình yêu. Hà không sửa được ý nghĩ này, tôi thẳng thắn nói rằng, dù Hà có sống với ai đi nữa cũng không có hạnh phúc đâu!
Hà nói: “ …Nếu tiếp tục chung sống, tôi không biết mình có thể vượt qua được cảm giác đó không nữa. Người như tôi khó vượt qua chuyện này lắm. Mà nếu không vượt qua được thì khó có thể chung sống lâu dài”. Để có hạnh phúc không hề đơn giản, nếu kiến thức và phẩm chất của Hà kém thì hạnh phúc sẽ không đến đâu. Nếu Hà không thay đổi như những gì tôi nói ở trên thì nhất định Hà không bao giờ hạnh phúc. Nếu vô tâm như mọi người, tôi sẽ khuyên Hà nên ly hôn ngay mà không chỉ Hà tìm ra con đường giải quyết nó.
Đúng rồi! Tôi là người dưng mà, nếu xúi Hà ly hôn thì cũng đâu hại gì cho tôi, bởi người mất tất cả chính là Hà và các con. Tôi không sợ Hà không dám ly hôn, điều tôi sợ là Hà sẽ quyết định sai. Hà có dám đoan chắc là khi ly hôn hình ảnh chồng ngày xưa sẽ không hiện về? Một khi Hà quyết định sai Hà là người đầu tiên gánh chịu hậu quả, sau đó là đến các con, gia đình và xã hội. Nếu một mai con Hà khôn lớn, nếu cháu hiểu rằng vì mẹ mình ích kỷ mà mình mất cha, liệu cháu có tha thứ cho điều đó? Còn sống là còn phải hoàn thiện mình để có cuộc sống hạnh phúc, Hà muốn trốn tránh cũng không được đâu!
Thôi vài lời như vậy!
Chúc Hà có quyết định sáng suốt nhất!
Nếu cần sự tư vấn thêm của tôi hãy liên lạc vào địa chỉ: chatmaster009@yahoo.com.vn
Chat Master
10/01/2010