From: Ken Le
Sent: Friday, August 03, 2007 4:38 AM
Subject: RE: Em da 'tri' duoc benh chong 'tron' vo
Tôi hoàn toàn đồng ý với những gì chị Kim Nguyễn đã nói. Tôi cũng là người đàn ông trốn vợ và cuối cùng là gia đình tan vỡ.
Nếu các cô cứ đáng yêu như chị Kim Nguyễn đã làm được hằng ngày thì không có ông chồng nào trốn vợ cả. Vợ cũ của tôi làm cho tôi thấy cô ta rất dữ và khó khăn, nói chung là nhiều cá tính tôi không chịu được. Bởi vậy khi cô ấy muốn chuyện đó thì tôi lại cảm thấy nhõng nhẽo một cách giả tạo nên thấy còn bực mình hơn.
Sự hòa hợp trong chăn gối cũng góp phần không nhỏ. Đôi khi các cô cũng tham khảo thêm vấn đề tế nhị này và chiều chồng một chút. Những lúc vợ đòi mà các ông không thể làm chuyện ấy được cũng có thể là tại các ông đã lỡ tự mình tìm cảm giác trước đó và hết sức rồi (nếu như không được thỏa mãn với vợ). Phụ nữ có thể mệt nhưng vẫn chiều chồng được, còn đàn ông mà lỡ làm rồi thì muốn nữa.
Vấn đề không gian và thời gian thích hợp cũng rất quan trọng. Vài dòng tâm sự hy vọng chị em phụ nữ hiểu cánh mày râu hơn. Chúc các chị thành công.