From: Bui Hong Van
To: vne-tamsu
Sent: Monday, June 05, 2006 1:08 PM
Subject: Em cung có hoàn c?nh gi?ng ch?
Chị Lê ạ!
Người ta bảo khi yêu, ta phải yêu cả cái xấu lẫn cái tốt của người mình yêu. Em cũng biết tình yêu phải đến từ hai phía, cả hai phải cùng cố gắng. Nhưng em chỉ thấy chỉ có mình em cố gắng thôi chị ạ. Trong hoàn cảnh của chị, em chỉ thấy sự cố gắng của chị mà hình như không thấy bóng dáng của anh ấy. Có khi nào chị tự hỏi liệu mình có thể sống với một người như thế cả cuộc đời chưa?
Em cũng luôn tự hỏi mình như thế và đến tận giờ vẫn chưa tìm được câu trả lời. Nhưng em biết một điều là nếu chỉ mình em thay đổi, anh ấy vẫn không lắng nghe mình thì mình nên tìm một người hiểu mình, yêu mình, và chấp nhận cả cái tốt lẫn cái xấu trong con người mình, người luôn coi mình là người quan trọng nhất của họ. Đấy mới là một người xứng đáng cho mình yêu thương và chung sống trọn đời chị ạ.
Em luôn cố gắng để anh ấy hiểu em hơn, có khi em nghe theo lời anh ấy. Nhưng em luôn cố gắng để không đánh mất mình, không hoà tan tính cách của mình để trở thành 'một hòn bi tròn trịa, hoàn hảo, không một tì vết'. Vì chính cái tì vết của hòn bi mới là điểm để cho mọi người nhận ra nó. Chị hãy tự tin là dù mình chưa là người hoàn hảo, nhưng đó mới chính là mình, mới cần có người bổ khuyết cho mình những thiếu sót ấy, coi những khuyết điểm của mình là ưu điểm. Em cũng sẽ cố gắng như thế chị ạ.