From: Huynh Dien
Sent: Thursday, September 13, 2007 8:35 AM
Subject: Gui ban Duy
Chào Duy,
Trước hết, mình rất thông cảm và hiểu được tâm trạng của bạn lúc này. Mình cũng là một người đồng tính, và mình rất xấu hổ và tội nghiệp cho những hành động ngu xuẩn của người bạn của bạn. Xin lỗi cho tất cả những gì hắn đã gây ra cho bạn.
Với tư cách là một độc giả, mình chân thành có vài lời tâm sự cùng bạn, hy vọng bạn sẽ có một giải pháp tích cực hơn để giải quyết cảm giác khủng hoảng và ghê sợ của bạn.
Qua bài viết, mình cảm nhận được bạn đã quý mến và xem người đó như anh em của mình. Đó là một thứ tình cảm rất cao đẹp. Chính vì vậy bạn không nỡ lòng làm một biện pháp mạnh để giải quyết vụ việc này, đúng không?
Người đó không biết quý tình cảm của bạn, mà còn lợi dụng nó để làm những chuyện đồi bại, thậm chí đe doạ chỉ vì để thoả mãn nhục dục của bản thân. Miệng nói yêu bạn, nhưng lại có những hành động vô liêm sỉ như thế.
Khi yêu một người, mình phải sẵn sàng hy sinh tất cả cho người ta. Dù chỉ là một mối tình đơn phương của một người đồng tính. Làm chuyện đó với một người bạn xem mình như anh em đã là quá đáng lắm, huống hồ lại khủng bố tinh thần người mình thương bằng những lời đe doạ như thế. Có lẽ người bạn này có vấn đề nghiêm trọng trong sự suy nghĩ.
Khách quan mà nói, hành động của người bạn đó không có gì tha thứ được. Nhưng bạn ơi, hãy cho người ấy một cơ hội. Hãy có một cuộc hẹn và nói chuyện với người đó về tất cả..., như một người bạn.
Mình biết và hiểu cảm giác của một người đồng tính khi yêu là như thế nào? Mình đã từng có những cảm giác như thế, khổ lắm. Nhưng có điều, tự chủ được bản thân mình hay không đó là việc khác. Không nên làm liên luỵ đến cuộc sống người khác như thế. Hãy cho người đó một cơ hội gặp và nói chuyện, đừng khinh vì những lỗi lầm của người đó.
Làm người, ai cũng có lỗi, chỉ có điều, mình có dám nhận sai và vượt qua tất cả những cái sai đó hay không thôi? Nếu người đó còn có những hành động như vậy, tốt hơn hết, bạn hãy báo cảnh sát và nói tất cả với gia đình bạn cũng như bố mẹ người đó. Đôi khi, trong cuộc sống, mình cần phải cứng rắn để vượt qua mọi trờ ngại.
Mình hiểu bạn không nỡ làm như vậy. Nhưng trong cuộc sống, có đôi lúc mình phải khắc nghiệt với bản thân mình. Hãy cứ nghĩ rằng, đó chính là một bài học cho người ta để trở thành một con người tốt hơn.
Thân