Từ: Đ.G.T
Đã gửi: 29 Tháng Ba 2012 1:51 CH
Tôi đã đọc tâm sự của anh Chính và bài của bạn D.T.L, tôi có ý kiến như sau:
Tôi nghĩ anh Chính cần có buổi nói chuyện thẳng thắn giữa hai vợ chồng, nếu mâu thuẫn không thể giải quyết và tình yêu giữa 2 vợ chồng không còn thì sống với nhau cũng như đã ly dị rồi. Do vậy hãy giải thoát cho mình và cho vợ, biết đâu vợ anh sẽ tìm được người đàn ông không "ghê gớm" như anh.
Nhiều chị em thời nay vinh danh bình đẳng giới để quên hết bổn phận và vị trí làm vợ của mình, không còn mấy quan tâm đến "tam tòng, tứ đức" và "công, dung ngôn, hạnh" là gì. Bình đẳng giới xin đừng hiểu lầm là bằng vai phải lứa với đàn ông.
Tôi cũng đi làm như anh, tôi quét nhà thì anh cũng phải quét, tôi nấu cơm, anh cũng phải nấu cơm, tôi giặt giũ, anh cũng phải làm như vậy! Phân chia trách nhiệm và các công việc theo giới tính và vợ - chồng là rõ ràng, "đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm". Các chị em không thể gánh vác công việc nếu được chúng tôi phân chia đâu.
Nhiều chị em nên xem lại bản thân mình, không rèn luyện, học tập và tu dưỡng để trở thành người vợ dịu hiền, đảm đang và tinh tế thì khó mà níu kéo được chồng chứ chưa nói đến "hạnh phúc".