From: Thanh Thiên
Sent: Tuesday, October 05, 2010 1:30 AM
Xin chào VnExpress và các bạn!
Tôi làm trong lĩnh vực pháp luật hình sự cho nên thường đi sâu tìm hiểu những biểu hiện trước của tội phạm, với mục đích nhận diện tội phạm càng sớm càng tốt để kịp thời có biện pháp ngăn ngừa. Trong cách xử sự của thầy giáo bạn Xuân thấy bất thường nên đã đưa lên mục Tâm sự của VnExpress để mọi người nhận xét góp ý. Vậy tôi cùng với các bạn xem kỹ và phân tích từng chi tiết của câu chuyện bạn Xuân đưa lên để có kết luận nhé.
Thầy giáo có tình cảm đặc biệt với bạn Xuân chắc chắn bởi một trong những nguyên nhân sau: Bạn Xuân là cô gái hoặc là đáng thương, hoặc là xuất sắc nhất, hoặc là tỏ tình cảm coi thầy như cha, hoặc là rất đáng yêu. Tuy nhiên câu chuyện cho thấy bạn Xuân không phải một cô gái đáng thương vì bất hạnh, đến mức thầy giáo phải xót xa cưu mang giúp đỡ.
Cũng ''không phải là sinh viên xuất sắc so với bạn bè'' để thầy mến mộ tài năng hơn, cũng không có tỏ tình cảm coi thầy như cha khiến thầy phải đáp lại. Vậy thì chắc chắc trong mắt thầy bạn Xuân là cô gái rất đáng yêu. Vậy chúng ta hãy xem tiếp từng chi tiết biểu hiện tình cảm của thầy giáo để thấy được thầy thấy bạn Xuân đáng yêu như thế nào.
''Nhưng thời gian gần đây, thầy thường hẹn gặp em thường xuyên hơn'' không phải vì công việc mà là "thầy thường hỏi em muốn làm con dâu hay con gái thầy'', ''thầy đã cầm tay em và nói'', cho thấy mức độ tình cảm yêu mến của thầy giáo ngày càng tăng dần, đến mức không kìm nén được, phải được thỏa mãn bằng đòi hỏi bạn Xuân gặp nhiều hơn, và có biểu hiện tình cảm qua lời nói ''thường hỏi em muốn làm con dâu hay con gái thầy'' và cử chỉ ''cầm tay em''. Thực hư thế nào, chúng ta xem tiếp chi tiết sau.
''Mới tuần trước thầy gặp em, thầy đã cầm tay em và nói coi em như con gái út của thầy''. Như vậy sau một thời gian suy nghĩ thầy đã quyết định nói ''coi em như con gái út'' chứ không coi là con dâu nữa. Vì sao vậy? Chúng ta cùng xem lại.
Xâu chuỗi các biểu hiện của thầy cho thấy, rõ ràng thầy có tình cảm lớn với bạn Xuân, mà chắc chắn không phải là tình thương xót hay mến mộ tài năng hay đáp lại tình cảm coi như cha của bạn Xuân như đã nói ở trên. Vậy thì tình cảm đó là gì, có phải tình thương yêu của người cha với con như lời thầy nói không? Chúng ta cùng phân tích.
Rõ ràng thầy giáo muốn lôi kéo bạn Xuân gắn bó tình cảm với thầy, qua những lời nói bắt đầu từ ''thường hỏi em muốn làm con dâu hay con gái thầy'' sau đó đến ''cầm tay em và nói coi em như con gái út của thầy''. Nếu thầy giúp đỡ chỉ vì coi bạn Xuân như con mà không đòi hỏi đáp lại thì thầy đã không nói ra như vậy để bạn Xuân phải suy nghĩ mà đáp lại cho xứng với thầy. Như vậy cho thấy thầy muốn bạn Xuân có đi phải có lại với thầy. Thầy coi bạn Xuân như con thì đương nhiên bạn Xuân phải coi thầy như cha, tức là phải quấn quýt với thầy hơn, ăn ở với thầy, ngủ cùng nhà với thầy được vì bạn Xuân là con thầy.
Nhưng tại sao thầy lại chuyển từ việc ''thường hỏi em muốn làm con dâu hay con gái thầy'' sang việc ''nói coi em như con gái út của thầy''? Vì nếu coi Xuân là con dâu thì thầy sẽ phải giới thiệu Xuân với con trai thầy, và như vậy sẽ có mối quan hệ thân thiết với con trai thầy không riêng với thầy nữa, cả gia đình thầy sẽ biết.
Nếu thầy đã yêu thương Xuân đến mức ''coi em như con gái út của thầy'' thì tại sao trong khi con trai thầy chưa vợ thầy lại không muốn bạn Xuân làm con dâu để thầy giới thiệu với con trai thầy? Con dâu thì cũng vẫn là con thầy, ở cùng nhà với thầy chứ sao, có khác gì con gái đâu. Mà nếu ''coi em như con gái út'' thì tại sao thầy không giới thiệu với các thành viên trong gia đình của thầy mà chỉ mình thầy biết?
Như vậy thầy chỉ muốn một mình thầy biết bạn Xuân là con gái thầy mà không muốn các thành viên khác trong gia đình thầy biết. Quan hệ cha con tại sao lại phải giấu diếm gia đình? Và ''thầy đã cầm tay em và nói'' cho thấy tình cảm âu yếm đó của thầy với một cô gái (chứ không phải bé gái) không phải con thầy, giống như là tình cảm âu yếm của nam nữ chứ không phải tình cha con vì bạn Xuân đã nhận thầy làm cha đâu.
Từ những chi tiết đã được phân tích đó tôi khẳng định tình cảm của thầy giáo với bạn Xuân mang biểu hiện tình cảm nam nữ chứ không phải tình cảm cha con như lời thầy giáo nói. Bạn Xuân là người trong cuộc sẽ kiểm định được rõ hơn hết. Nếu đúng như vậy thì bạn Xuân có thể khéo léo trả lời thầy là bạn cũng như các bạn khác đều coi thầy như cha nên thầy cũng cứ coi các bạn khác như Xuân đều là con thầy (nếu quả thực thầy giúp đỡ vô tư, có lương tâm nhà giáo thì đúng như thế).
Câu chuyện của bạn Xuân cũng khó nhận xét, và là bài học có ích cho các bạn trẻ. Vậy rất mong bạn Xuân hồi âm lại cho bạn đọc biết diễn biến câu chuyện của bạn.
Xin cảm ơn sự giúp đỡ của VnExpress!