From: Hồng
Sent: Thursday, June 04, 2009 2:52 PM
Bảo thân mến!
Tôi vừa đọc tâm sự của Bảo. Những chuyện như thế này cũng không lấy gì làm xa lạ trong xã hội! Bảo đã 2 lần từ bỏ người mình yêu để làm tròn chữ hiếu với gia đình rồi, lần thứ 3 này thì sao? Bảo có dám đấu tranh cho tình yêu, hạnh phúc của chính mình không? Có lẽ là rất khó, bởi vì lại đấu tranh với chính người thân của mình.
Có lẽ 2 lần trước khi bố mẹ phản đối bạn đã từ bỏ một cách dễ dàng cho nên tôi nghĩ lần này bạn cũng khó mà làm trái ý họ. Có thể vì tình yêu của bạn chưa đến mức sâu nặng lắm cho nên sau mối tình đầu một năm bạn đã có bạn gái mới. Bảo cũng nên suy nghĩ thật kỹ xem tại sao bố mẹ lại phản đối kịch liệt đến vậy.
Có phải bố mẹ bạn lúc nào cũng coi bạn là nhất hay vì người con gái kia thật sự không chấp nhận được? Tôi thấy bạn viết ở đây là bố mẹ phản đối không chỉ vì một lý do mà nhiều lý do nữa. Bạn cũng nên suy nghĩ những điều mà họ đã nói vì bố mẹ nào cũng muốn những điều tốt nhất cho con mình.
Nhưng nếu bạn yêu người con gái đó thật lòng và không thể sống thiếu cô ấy thì bạn phải quyết tâm giành lại hạnh phúc cho chính mình, bởi vì bố mẹ không thể sống cả đời với mình được. Vì vậy bạn phải cố gắng thuyết phục bố mẹ bạn, chỉ ra được những điều tốt ở cô gái ấy.
Để bố mẹ bạn chấp nhận được điều đó cũng phải có thời gian, không thể ngày một ngày hai được. Tôi thấy bạn cũng còn rất trẻ, mới 27 tuổi, vài ba năm nữa lập ra đình cũng không sao. Tôi nghĩ trong khoảng thời gian đó, với tình yêu chân thành của 2 người, bạn có thể thuyết phục được bố mẹ bạn. Chúc bạn may mắn!