Từ: Bình
Đã gửi: 24 Tháng Tư 2012 1:44 CH
Lúc đầu, tôi đã muốn bỏ qua khi câu chuyện bị lộ tẩy, nhưng kẻ này tiếp tục dối trá cho nên tôi đã phải rõ ràng với gã. Sau đó, với thái độ chối phắt của gã, tôi lờ mờ đoán là chuyện không chỉ liên quan đến một hai cô, mà nhiều hơn thế. Cho nên, tôi và một vài người liên quan gửi thông tin cho bạn bè và người thân của hắn, như là một sự cảnh báo cho người khác và cho hắn ta biết, hắn ta phải nhận lãnh hậu quả từ việc xấu hắn làm, để sợ mà không tiếp diễn nữa.
Cuối cùng, những sự phát hiện làm chúng tôi choáng váng. Anh ta không chỉ "yêu đương" vài ba cô cùng lúc mà còn có cả những cái bầu gần đến ngày sinh nữa, song anh ta đã cố tình che giấu mọi người, từ chối không cưới cô gái tội nghiệp này. Cùng lúc mẹ của con mình đang mang bầu, anh ta tiếp tục quan hệ với những cô gái khác nữa.
Vấn đề là ở chỗ, chúng tôi nhờ sự kết nối qua mạng điện tử, đã phát hiện ra, đây không phải là lần lộ tẩy đầu tiên của anh ta. Nhưng không có sự chấm dứt nào hết, những vụ lộ tẩy không cho anh ta biết sợ đủ để chấm dứt thói Sở Khanh, mà chỉ cho anh ta kinh nghiệm, để đối phó giỏi hơn, và dối trá quỷ quyệt hơn. Sở dĩ anh ta lăng nhăng lít nhít được đến ngày nay là tại vì đã bao nhiêu người chịu trận mà vì là phụ nữ nên e dè, sợ lên tiếng thì người ta cũng nhìn vào mình.
Không ai lên tiếng cả thế cho nên đã bao người sau đó nhận lãnh sự khốn nạn của gã. Mà gã thì (như tôi đã kinh nghiệm) đã dối trá liên tiếp, liên tiếp, và liên tiếp, cho đến giờ phút cuối cùng, chuyện gì còn dối trá được, hắn sẽ nói dối đến phút cuối cùng, trước khi người ta đưa ra những bằng chứng không chối nổi nữa. Hắn khốn nạn đến những giờ phút cuối cùng, với bao nhiêu người, và còn bao nhiêu người chúng tôi không biết nữa, bạn ơi?
Nói rất thật lòng, chúng tôi không còn nghĩ đến bản thân nữa khi kể câu chuyện đó. Nếu nghĩ cho mình, tại sao chúng tôi lại mất thời gian vì câu chuyện này? Nhưng nếu chúng tôi dừng lại, sau hắn, sẽ còn bao nhiêu kẻ khốn nữa. Chị gái của bạn, có chắc chắn sẽ không bao giờ gặp phải những thằng như thế hay không? Nỗi đau ngày hôm nay của chị ấy, lẽ nào chị muốn những người tiếp sau sẽ phải gánh chịu, chỉ vì thiếu những sự cảnh báo?
Tôi nói với gã, là nhân quả luôn có thật, nếu hắn có con gái, con gái hắn sẽ gặp chính những thằng giống hệt bố mình. Cái này, phương Đông hay phương Tây đều nói. Chẳng có gì là mê tín hết, bởi vì nếu cái xấu bị giấu đi, bị bao che, những kẻ xấu sẽ tiếp tục nhơn nhơn với hành động của chúng. Và thế hệ này nối tiếp thế hệ kia, những kẻ xấu hiện ra quanh ta, nhiều hơn, và nhơn nhơn hơn. Bây giờ, những lời nói hối lỗi của hắn tôi không tin một dòng nào nữa.
Hắn không thực biết hối hận đâu bạn ạ, thế cho nên mong bạn đừng dừng lại. Xin hãy vạch mặt những gã Sở Khanh. Không phải vì chị gái của bạn đâu vì chúng ta không nên nuôi dưỡng lòng thù hận, cũng không phải vì một sự nhẹ lòng giải tỏa nào hết. Bạn và chị gái bạn, hãy làm vậy, và hãy làm đến nơi đến chốn, để một tên khốn biết sợ mà dừng lại, để những người phụ nữ khác biết chuyện mà rút kinh nghiệm, nhận biết và tránh xa những kẻ Sở Khanh như thế.
Hãy vạch mặt những tên khốn, để dành cơ hội cho những người đàn ông tử tế, và để giúp những người phụ nữ khác, bạn nhé.