From: Khanh
Sent: Sunday, November 29, 2009 9:30 PM
Chào chuyên mục Tâm sự! Chào các bạn!
Tối nào cũng vậy, trước khi làm việc với máy tính tôi đều lướt qua mục Tâm sự. Đọc nhiều nhưng tôi chưa tìm thấy sự đồng cảm. Thật hạnh phúc nếu tôi cũng nhận được sự sẻ chia từ các bạn. Thật ra tôi không biết tâm sự cùng ai, hay nói đúng hơn là tôi không dám tâm sự vì tôi sợ mọi người sẽ phán: Không có lửa làm sao có khói.
Tôi lấy chồng đến nay được 10 năm. Chúng tôi có rất nhiều điểm hợp nhau. Cuộc sống không có gì phải phàn nàn cả nếu như 3 năm gần đây chồng tôi không có những ý nghĩ và biểu hiện vô cùng kỳ lạ. Tôi không hiểu vì lý do gì mà chồng tôi rất ghen trong khi tôi lại rất yêu chồng. Chưa bao giờ tôi so sánh chồng với một người đàn ông nào. Trong mắt tôi chồng luôn là số 1.
Có lẽ vì tôi sống quá đơn giản nên tôi hài lòng với tất cả những gì mình đang có. Tóm lại, tôi không có quan hệ "ngoài luồng" như ai đó vẫn nói nhưng chồng luôn miệng bảo tôi có "bồ". Mỗi lần đi làm về anh kiểm tra công tơ mét xe, gần tôi hít hít, ngửi ngửi khiến tôi thấy bị xúc phạm và khó chịu vô cùng.
Không chỉ có vậy, khi quan hệ vợ chồng, anh ấy vạch vòi, tìm kiếm cho bằng được một dấu hiệu gì mà anh cho là khả nghi (mặc dù đó là vết xước, vết mụn trứng cá, hay một vết tím...) và có những vết tôi cũng không biết vì sao có. Thế là anh chì chiết bị bồ làm...
Giờ đây, mỗi lần gần gũi anh tôi thấy như bị cực hình. Nếu tình trạng này kéo dài thì sẽ đi đến đâu? Anh không có cơ sở gì sao lại nói tôi như vậy? Tôi cũng nói với anh theo dõi, kiểm tra xem nhưng anh bảo "Nhìn là biết, không cần phải theo dõi".
Tôi phải làm gì bây giờ? Các bạn giúp tôi với. Tôi tìm mãi mà không biết mình sai từ đâu. Tôi đã có 2 con với chồng, nơi tôi làm việc thì toàn phụ nữ, dung mạo bình thường. Sao chồng tôi vẫn ghen?
Khanh
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).