From: Hoang Hung
Sent: Saturday, January 26, 2008 5:32 PM
Subject: Goi chi Ha
Chào chị Hà,
Là một đọc giả thường xuyên của báo, đã đọc nhiều tâm sự của nhiều bạn, thế nhưng khi đọc đến tâm sự của chị tôi lại thấy đồng cảm cùng chị. Vì cách đây 3 năm tôi cũng đã có lúc rơi vào trạng thái như chị bây giờ: chán nản, thất vọng và cả tuyệt vọng nữa… Và lúc đó việc tôi làm đầu tiên là thanh toán tiền lương cho cô ta ngay ngày hôm sau và cho cô ta về quê.
Trước khi đi tôi cũng nói rõ cho cô ta là tôi đã biết mọi chuyện, nhưng không vì thế mà nói cho những người khác. Vì tôi cũng cho cô ấy biết là tôi xem hành động của cô ta là trẻ người non dạ, tôi bảo: "Em còn trẻ cũng phải tìm cho mình một người chồng. Chị xem việc làm hôm nay của em là thiếu suy nghĩ, và nếu còn để chuyện như thế xảy ra trong tương lai thì em đừng trách chị".
Sở dĩ tôi kể lại chuyện của mình là vì tôi thật lòng mong chị hãy cho cô ấy thôi việc ngay lập tức. Đừng tin vào lời chồng chị trong lúc này chị à (tôi rất tâm đắc mail của bạn Rubby gửi cho chị). Nếu chị không cho cô ta thôi việc thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện tương tự vì chị không thể theo sát cô ta và chồng chị 24h một ngày được. Tất cả những lý do mà chồng chị đưa ra đều là biện hộ cả, chị hãy sáng suốt và quyết định ngay đừng chần chờ nữa.
Ngày ấy tôi cũng đã bao đêm không ngủ, chị biết không lúc ấy tôi chỉ nghĩ đến chuyện chia tay thôi. Thế nhưng lúc ấy tôi lại nghĩ đến con mình chị ạ. Mặc dù đã 3 năm trôi qua, hiện nay chúng tôi vẫn sống hạnh phúc, nhưng tình yêu mà tôi dành cho chồng mình thì chỉ còn ít lắm, đôi lúc chỉ vì con thôi chị ạ.
Và chị ơi, theo kinh nghiệm của bản thân thì tôi chẳng bao giờ nghĩ là phải hy sinh cho chồng cả. Chị hãy đặt chị và con mình lên trên hết. Hãy dành cho chính mình và con mình mọi ưu ái nhé chị. Có như vậy chị mới cảm thấy thanh thản và tiếp tục sống vì con nhé chị.
Chúc chị luôn mạnh mẽ để vượt qua được nỗi đau này. Chị hãy luôn tin rằng chẳng phải chỉ có một mình mình rơi vào hoàn cảnh đau khổ này chị nhé, ít nhất là có cả tôi. Chị có thể mail cho tôi theo địa chỉ :chuotvang200875@yahoo.com.
Chào chị.