From: thu huong
Sent: Thursday, January 17, 2008 3:31 PM
Subject: Gui ban Nhung: Lấy chồng hơn một năm vẫn là con gái
Chào bạn Nhung,
Thỉnh thoảng tôi mới đọc bài trên mục tâm sự của báo. Khi đọc bài của bạn Nhung về chuyện lấy chồng hơn một năm vẫn là con gái tự dưng tôi muốn có đôi lời chia sẻ.
Là nam giới, tôi thực sự không hiểu động cơ nào mà chồng của bạn lại quyết định lấy vợ. Cá nhân tôi nghĩ rằng chồng bạn là người ích kỷ. Không có người đàn ông nào lại không hiểu rõ về khả năng sinh lý của mình. Thậm chí, nếu nghi ngờ khả năng của bản thân, người đàn ông trong xã hội hiện đại không thiếu gì cách để kiểm tra trước khi đi đến hôn nhân.
Tôi đã đọc một số người khuyên bạn là giúp chồng chữa trị. Tôi nghĩ là bạn và chồng bạn cũng đã nghĩ và thử làm các phương cách rồi. Hơn nữa, nếu quả thực với người đàn ông mà một năm gần vợ không nổi thì tôi nghĩ khả năng chữa bằng Tây y hoặc Đông y là rất khó, kết quả chỉ tạm thời. Có lẽ chồng bạn rơi vào tình trạng giống như một nhà thơ nổi tiếng mà báo chí từng đưa tin trong thời gian qua.
Vậy bạn nên làm gì?
Theo tôi, bạn cần thẳng thắn với chính mình và với chồng mình. Hạnh phúc hôn nhân không thể có nếu thiếu đời sống tình dục. Mỗi con người cần sống sao cho mình cảm thấy hạn phúc nhất và không đi ngược với đạo lý xã hội. Trường hợp của bạn tôi nghĩ rằng không phải là quá khó khăn.
Theo tôi, bạn nên nghĩ tới giải pháp ly hôn để đi tìm hạnh phúc mới. Đây có thể là con đường phù hợp với bạn và chồng bạn. Thời gian với một người phụ nữ từng có một cuộc hôn nhân sẽ không dài. Bạn quyết định càng muộn, hạnh phúc sẽ đến muộn hơn, thậm chí là sự bất hạnh.
Cuối cùng, xin chúc bạn hạnh phúc. Nếu bạn cần, có thể email cho tôi để trao đổi về quan điểm mà tôi đã trình bày với bạn.
Thân.