Từ: Linh Huong
Đã gửi: 02 Tháng Năm 2012 1:12 CH
Gửi Linh và các bạn gái sắp kết hôn!
Giống như Linh, tôi cũng đang ngày ngày đau đầu, ngày ngày chới với vì sắp ly hôn, mặc dù lúc nào cũng phải cố tỏ ra bình thản để bố mẹ mình không phải đau lòng, để đứa con nhỏ của tôi không bị ảnh hưởng tâm lý và lo lắng. Vẫn biết mình chọn lầm người thì mình phải chịu, muốn sửa sai thì phải chấp nhận làm lại.
Với một người chồng, người cha thiếu trách nhiệm, ích kỷ nhỏ nhen trong suốt 10 năm trời thì cũng không có gì là tiếc song vẫn thấy xót xa quá. Sau 10 năm trời, đến nay tôi thực sự thừa nhận câu nói của các cụ xưa là đúng, nồi nào nên úp vung nấy.
Các bạn nữ trước khi bước vào cuộc sống hôn nhân cần cân nhắc thật kỹ, vì quyết định sai sẽ ảnh hưởng không chỉ đến riêng mình các bạn đâu, mà sẽ là bố mẹ các bạn, và đáng thương hơn cả là con của các bạn sau này đấy.