From: Linh Doan
Sent: Saturday, May 26, 2007 8:34 PM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: Tam su cung Chi vy!
Em chào chị Vy!
Em đã hiểu được tâm sự của chị, em có đôi lời muốn chia sẻ cùng chị nè. Chị ơi! Chị hãy suy nghĩ lại xem, nếu như ông xã của chị vô tình một ngày nào đó phát hiện ra rằng vợ mình đã ngoại tình thì thử hỏi phản ứng của anh ta như thế nào nhé. Em biết những tuýp người như chồng chị sẽ rất khó tha thứ đó. Hạnh phúc của chị sẽ không còn đâu. Đến lúc đó dẫu chị có trăm ngàn lần xin tha thứ vẫn có thể không được!
Em đã đọc rất nhiều tâm sự từ những chị có hoàn cảnh như chị khi bị chồng hay gia đình chồng phát hiện. Đau lòng lắm chị à! Em biết rằng chị rất yêu gia đình, nhưng chị cũng nuông chiều bản thân mình nhiều lắm. Không nên đâu chị. Muốn giữ được hạnh phúc gia đình chị phải đánh đổi đó, một là chị từ bỏ, không cho phép mình tơ tưởng đến người khác, hai là cứ mặc kệ cho cảm xúc của mình tới đâu thì tới. Đừng chị ơi, hãy dừng lại trước khi quá muộn.
Khi trông chờ tin nhắn của người ta, chị có cảm giác rằng chị đang làm một việc tội lỗi không? Chị đang lừa dối chồng và con chị đó. Chị nghĩ xem, những đứa con của chị, chúng sẽ phản ứng sao khi biết mẹ của chúng là người như thế? Nếu như một ngày nào đó, vợ anh ta biết được, chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp…
Chị hãy đưa ra tất cả các tình huống có thể xảy ra khi chị ngoại tình đi, chị sẽ thấy có nên tiếp tục cuộc chơi nữa hay không? Được biết chồng chị là người tốt, chị hãy khéo léo đưa ra tình huống tương tự như của chị, nói bóng gió xa gần, để anh ta biết được rằng chỉ lo lắng cho gia đình thôi chưa đủ, mà cần phải có chia sẻ…
Một gia đình hạnh phúc như chị, em nghĩ không có khó khăn gì khi tâm sự với anh đâu. Chị hãy rủ anh đi chơi ở những nơi ngoại thành, êm ấm lịch sự, kể chuyện cho anh nghe, kể từ từ, ít thôi, phòng anh ta phản ứng dữ… để anh ta sẽ cùng chị, giúp chị vượt qua những cám dỗ của người tình.
Nhưng nói gì đi nữa, quan trọng vẫn là chị, người xây tổ ấm mà không xong thì làm sao ấm cho được hả chị? Cố gắng lên chị nhé! Chị hãy cho người tình của mình biết, cuộc chơi đã tàn rồi, thôi mạnh ai hay về nhà nấy thôi. Đừng liên lạc nữa nhé. Em biết chị rất khó khăn khi làm điều này, nhưng cái nào cũng có cái giá của nó, chị ạ! Muốn giữ được hạnh phúc đâu phải dễ hả chị?
Bao lời em gửi chị, chúc chị luôn sáng suốt để bảo vệ hạnh phúc gia đình. Em mong một ngày nào đó, trên trang mục này, chị sẽ nói với mọi người rằng, chị là một người phụ nữ hạnh phúc trọn vẹn bên người chồng chung thủy với những thiên thần đáng yêu của mình chị nhé.
Thân chào chị.
Ngọc Linh