From: Minh Anh
Sent: Saturday, March 14, 2009 10:49 AM
Subject: Tâm sự với các bạn về vấn đề "Chuột sa hũ nếp"
Tôi rất hay đọc mục tâm sự và hôm nay cho tôi được tham gia tranh luận về đề tài "biếu tiền cha mẹ".
Tôi cũng là một phụ nữ gần 40 tuổi và đã có 2 con. Vợ chồng tôi đều ở Hà Nội nhưng cũng rất hay biếu cha mẹ hai bên. Nhưng tôi lại thấy có những bài viết đọc mà cảm thấy các bạn là phụ nữ nhưng lại muốn chính những đứa con của những người phụ nữ khác không báo hiếu mẹ mình. Sau này các bạn cũng sẽ làm mẹ, các bạn sẽ hiểu người mẹ đau lòng như thế nào khi thấy con mình có những người vợ như vậy.
Các cụ vẫn hay nói "một mẹ nuôi được mười người con, nhưng mười người con không nuôi nổi một mẹ" là vì như vậy đấy. Trong bài viết "chuột sa hũ nếp", bạn Hải viết rằng vợ mình một tuần đi gội đầu hai lần, đi đám cưới phải ra ngoài tiệm trang điểm. Thế sao vợ bạn Hải không tiết kiệm những khoản chi tiêu đó để đưa chồng mang về biếu mẹ chồng? Trong khi người mẹ sống ở một vùng quê nghèo khổ.
Tôi thấy có những ý kiến bênh vực cho người vợ của anh Hải và cho rằng anh Hải là con người ích kỷ. Nếu so công lao của một người vợ như vậy và một người mẹ, các bạn thấy ai là người có công với anh Hải nhiều hơn. Thế nếu vì gia đình nhà vợ cho nhà cho cửa, thậm chí cho tiền nữa, thì người chồng phải quay lưng lại với chính gia đình nhà mình thì mới là lẽ công bằng hay sao. Hóa ra để có được đồng tiền nhà vợ cho, người con phải thay lòng đổi dạ.
Tôi thì chỉ cho rằng người đàn ông không nên ngửa tay xin tiền nhà vợ rồi mang về cho nhà mình, người ta gọi đó là "đào mỏ". Còn những đồng tiền do mồ hôi công sức của mình làm ra thì nên cân đối chi tiêu và dành một phần trong đó để biếu bố mẹ dù là bố mẹ chồng hay bố mẹ vợ (nếu cuộc sống của ông bà khó khăn). Còn nếu ông bà đã có đầy đủ vật chất thì trong năm chỉ biếu ông bà những dịp lễ Tết.
Còn đừng nên nghĩa rằng chồng làm cái việc báo hiếu cha mẹ lại phải chờ cho vợ vui vẻ hay là thoải mái thì mới được làm. Các bạn nữ nghĩ như vậy là tự đẩy chồng mình xa mình, khi chồng làm những việc sai trái thì mình khuyên bảo, còn khi chồng làm những việc đạo nghĩa thì nên động viên chồng. Tất nhiên ở đây người chồng cũng không nên thái quá với những việc mình làm mà phải cân đối giữa gia đình nhỏ của mình với gia đình lớn. Tất nhiên người chồng nên nói với vợ về việc mình đang định làm và khi biếu nên nói vợ chồng biếu cha mẹ.
Tôi nghĩ như vậy chắc các bạn, cả vợ cả chồng, đều sẽ thấy thoải mái hơn. Vài dòng tâm sự của tôi mong được các bạn cho ý kiến.