From: Hai Ha
Sent: Wednesday, November 14, 2007 1:20 AM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: Gui chi Na
Chào chị Na!
Em là một thanh niên 24 tuổi, từng trải trong chuyện tình cảm. Em biết chị rất đau buồn về chuyện chồng chị ngủ với cave, nhưng nghe chị kể về cách cư xử của chị, em thấy chị có phần sai nhiều hơn. Theo em đoán, chồng chị là người "biết cách sống", một người thành đạt và được xã hội và gia đình tôn trọng, đó cũng là lý do chị yêu anh ấy, nhưng chị đã không hết mình với anh ấy, cách cư xử của chị làm một người đàn ông cảm thấy mình bị xúc phạm.
Theo chị kể, chồng chị là người nam tính và bản lĩnh, nên rất sốc khi thấy vợ không có cảm xúc với mình, có lẽ anh nghĩ chị tự cao, chỉ biết quan trọng bản thân, không quan tâm cảm xúc của người chồng. Là đàn ông ai cũng có thể diện, nếu thể diện của người đàn ông được xã hội chấp nhận, anh ta cũng đáng được trân trọng lắm chứ.
Em hỏi chị câu này, nếu như chồng chị không bao giờ đòi hỏi chị chuyện đó thì sao? Người đau khổ sẽ là chị. Chị phải vui vì mình quyến rũ đến mức chồng hay đòi hỏi ở mình trong chuyện đó.
Đối với người đàn ông, điều làm họ vui sướng nhất trong chuyện vợ chồng là làm người vợ " lên đỉnh", nếu không, họ sẽ cảm thấy mình là người thất bại, rất tủi nhục đó chị ạ, còn hơn là làm ăn thất bại nữa.
Nếu chị muốn gìn giữ hạnh phúc gia đình, em khuyên chị nên thả mình vào những cảm xúc ấy, những cảm xúc được anh ấy "phục vụ" chị. Chị nên giảm bớt cái tôi của mình lại, đàn ông không thích đàn bà có cái tôi quá lớn đâu chị ạ!
Về hành động của chồng chị, anh ấy làm vậy là muốn chị đừng có "chảnh" nữa! Còn những suy nghĩ của chị, 99% đàn ông không hiểu đâu. Nếu là người trong cuộc, chắc em cũng làm giống anh ấy.
Em hy vọng những lời của em có thể giúp chị hiểu về đàn ông hơn.