From: TRAN THANH NGA
Sent: Tuesday, August 07, 2007 11:58 AM
Subject: Le va Lan hay chu y toI dinh duong cho chong va tim den bac si tam ly.
Chào các bạn!
Tôi là người ít khi lên Internet đọc báo, nhưng hôm nay tình cờ vào trong VnExpress gặp mục Tâm sự, tôi thấy những tâm sự của chị Lê và Lan cũng giống như tôi trước đây nên tôi có vài dòng chia sẻ với các chị.
Trước đây tôi cũng lâm vào hoàn cảnh nằm bên chồng như nằm bên khúc gỗ như chị Lê và chị Lan, nhưng bây giờ việc quan hệ tình dục với chồng đã trở lại như hồi mới cưới.
Tôi năm nay 24 tuổi còn anh 30 tuổi, chúng tôi cưới nhau được 3 năm và có một cháu trai năm nay 2 tuổi. Tròng vòng 6 tháng đầu sau ngày cưới, chuyên chăn gối của chúng tôi rất đều đặn và mãn nguyện. Nhưng kể từ khi tôi mang thai và sau khi sinh cháu được một năm thì quan hệ tình dục của chúng tôi 2 tháng mới có một lần.
Chồng tôi không có bồ bịch ở ngoài, cũng không đi chơi bời khuya. Tôi đã tìm đủ mọi cách mà tôi nghĩ là có thể lôi kéo được chồng tôi, kể cả coi phim tình cảm ướt át, nhưng đều vô vọng. Trong những đêm nằm bên chồng, tôi cô đơn, đã khóc rất nhiều. Còn chồng tôi thì cứ vô tư ngủ như không có chuyện gì xảy ra.
Rồi tôi tìm tới một bác sĩ tâm lý. Bà ta đã chỉ cho tôi cách ăn mặc lúc đi ngủ, cách tâm sự với chồng và dùng loại nước hoa có mùi kích thích ham muốn tình dục. Bà cũng chỉ tôi đi tới tiệm thuốc đông y mua vài vị thuốc bổ để về ngâm rượu cho chồng tôi uống. Có 4 cách mà tôi không tiện nói ra ở đây.
Kết quả là sau 5 tháng áp dụng thì quan hệ vợ chồng của chúng tôi đã thay đổi đến không ngờ được. Điều hạnh phúc nhất ở đây là chồng tôi luôn là người chủ động trước trong quan hệ tình dục.
Nếu chị Lê và chị Lan muốn tham khảo kinh nghiệm thì liên lạc với tôi theo địa chỉ mail: thanhnga1180@yahoo.com.vn
Tôi xin cảm ơn VnExpress đã mở ra mục Tâm sự (tôi không ngờ là trên mạng lại có mục này) rất bổ ích để chúng ta chia sẻ kinh nghiệm giúp nhau trong cuộc sống, nhất là bảo vệ hạnh phúc gia đình.
Chúc các chị sớm tìm lại được hạnh phúc!