From: TLX
To: tamsu@vnexpress.net
Sent: Monday, June 13, 2005 8:38 AM
Subject: Goi chi Lai
Chuyện của chị cũng na ná như một số người khác trong mục này. Hình như cái chuyện chồng bồ bịch bên ngoài là cái chuyện muôn thuở. Kẻ hờ hững thì chồng chê, người chiều chồng thì chồng chạy. Lùi xùi thì không được, mà tươm tất cũng chả xong. Chị đã hết lòng vì gia đình, vậy mà chồng chị chẳng biết cảm kích lại còn đóng cửa phòng mà chat mới ác chứ lị.
Bây giờ chị muốn biết sự thật để làm gì, để ly dị hay để cứu vãn. Nếu để cứu vãn thì chị phải chủ động, chớ nếu bị động thì biết sự thật chỉ thêm phiền não. Chồng của chị bây giờ đang mê muội, vậy đừng mong anh chàng tự thức tỉnh trở về. Chị phải tự thay đổi mình.
Ngày xưa nước Ngụy đem quân qua đánh nước Triệu. Triệu xin nước Tề đem quân cứu viện. Vua Tề sai Tôn Tẫn đem binh đi giải cứu. Có người nói với Tôn Tẫn "Tướng quân mau đem quân qua Triệu để đánh Ngụy". Tôn Tẫn bảo: "Đừng nói nhảm. Bây giờ Ngụy và Triệu đang hăng máu, ta mà nhảy vào thì chỉ có chết. Chi bằng dùng kế giương Đông kích Tây thì hay hơn". Nói rồi liền dẫn quân qua nước Ngụy. Quân Ngụy đang đánh Triệu nghe tin hoảng sợ vội bỏ Triệu kéo binh về nước.
Nay hoàn cảnh của chị cũng không khác gì mấy với trường hợp trên. Nói xa nói gần, nói bóng nói gió cũng chẳng lọt lỗ tai anh chàng, lại còn bị hành hung nữa. Chị hãy làm một cuộc "nổi loạn". Gọi là "tạo phản" cũng được. Hãy trang điểm cho lòe loẹt vô, gặp đàn ông khác thì tươi tỉnh ra, cười rạng rỡ hẳn lên... Thử coi anh chàng có lộn ruột mà trở về hay không.
Đó là ý tưởng của một kẻ amatơ như tôi. Tôi nghĩ phụ nữ thường là cao thủ trong những chuyện này. Chị hãy tự suy nghĩ những phương cách phù hợp với hoàn cảnh của mình, chỉ có điều là phải áp dụng đúng nơi đúng chỗ. Bất cứ chuyện gì mà lạm dụng quá cũng dễ gây phản tác dụng.
TLX