From: Amap Taiwan
Sent: Friday, June 22, 2007 8:46 AM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Chia se!
Chào chị,
Trước tiên xin gửi lời chia sẻ tới chị. Chị ạ, con người ta ai cũng phải có lúc này lúc khác, đặc biệt là những người có địa vị như chồng chị.
Cũng là người con trai và có địa vị xã hội, tôi rất hiểu tình cảnh này vì tôi cũng đã bị gạ gẫm nhiều, nhưng đối với tôi thì tôi luôn luôn có kỷ luật cao nên không có gì xả̉y ra.
Điều đáng nói ở đây là anh ấy lại làm chuyện đó với học trò của mình - một người mà mình đang phải đóng vai trò thay cha mẹ của họ để dìu dắt vào đời. Nhưng dù sao chồng chị cũng đã biết nhận lỗi và điều đó tôi tin rằng anh ấy sẽ thực sự đứng dậy và hoàn lương.
Tôi mong chị hãy bỏ qua và tạo cơ hội cho anh ấy làm lại tốt đẹp hơn.
Chúc chị sẽ có gia đình hạnh phúc!