From: My Oanh
Sent: Monday, January 05, 2009 12:56 PM
Subject: Bui than men!
Hầu như ngày nào Oanh cũng vào đọc mục Tâm sự. Câu chuyện của Bùi Oanh đã đọc qua vì thực Oanh chỉ được nghỉ ăn trưa và nghỉ trưa một tiếng nên nhiều lúc đọc mà không thể nào viết được ý kiến hay trao đổi tâm sự cùng ai được.
Hôm nay khi vào đọc mục tâm sự thật sự tâm trạng Oanh rất vui khi nghe Bùi kể rằng đã làm hòa với anh trai. Thật sự Oanh rất cảm động bởi tình cảm Bùi dành cho anh trai. Bùi à, sau cơn mưa trời lại sáng, tất cả mọi chuyện rồi cũng tìm được cách giải quyết.
Hãy thầm cám ơn cuộc đời đã cho ta thêm một ngày nữa để được sống và yêu thương. Chúc Bùi một năm mới thật nhiều thành công trong công việc cũng như cuộc sống.
Best regards.
Oanh Tran