From: Anh Dung
Sent: Wednesday, December 24, 2008 4:25 PM
Subject: Chi sap mat gia dinh roi day chi Khanh
Chào chị Khánh,
Tôi đã đọc tâm sự của chị, tôi rất tức giận về hành vi cũng như thái độ (hình như tôi cũng rất mong anh sẽ làm như thế) của chị. Vậy là chị mong muốn được sếp chị hôn, và có lẽ chị còn mong được hơn như thế nữa. Chắc chắn chị sẽ được như thế từ sếp chị nếu chị không dứt khoát được.
Nhưng như vậy là trước hết chị đã không tôn trọng chính bản thân chị rồi, tiếp đến là không tôn trọng chồng chị. Tôi nghĩ sếp chị cũng nghĩ ra điều đó nên mới được một lần rồi tiếp diễn lần nữa và sẽ còn nhiều mức độ nguy hiểm hơn nữa đang chuẩn bị đến với chị đó. Khi chị không tôn trọng chính bản thân thì đừng mong là sếp chị sẽ tôn trọng chị. Tôi nghĩ một người 28 tuổi như chị phải biết chứ.
Theo lời chị nói thì tôi thấy sếp chị là một người không ra gì cả? Không xứng đáng làm bạn của chồng chị. Và chị cũng vậy, chị cũng không xứng đáng là một người vợ. Chị nói chị lẳng lơ, tôi thấy là chị nói đúng đấy.
Chị làm vậy là chị đang chạy theo cái vô hình (sếp chị) để bỏ mất cái hữu hình (là gia đình chị). Sếp chị làm như vậy với chị thì có lẽ đã xem chị không ra gì rồi. Chị nên suy nghĩ lại. Tôi nghĩ chắc chị cũng biết bên nào nặng và bên nào nhẹ chứ.
Chị làm vậy có biết cảm giác của chồng chị sẽ như thế nào nếu biết được điều này không? Nếu chồng chị biết thì chỉ còn cách duy nhất là ly dị thôi, vì lòng tự trọng và sự tổn thương của đàn ông là rất lớn. Điều chị làm có thể sẽ ám ảnh chồng chị suốt cả cuộc đời và chồng chị sẽ không bao giờ tha thứ cho chị. Nhưng chắc chắn sếp chị cũng sẽ không bao giờ bỏ vợ, bỏ con để đến với chị.
Tôi khuyên chị hãy dừng lại và chuyển công ty khác đi. Như lời chị nói thì chồng chị không phải là người xấu, nhưng chị lại không biết nâng niu giữ lấy.
Chị còn nói là chị “không sai”, những điều chị làm là sai hoàn toàn rồi, thậm chí là quá sai nữa kìa. Chị muốn kết thúc thế nào là tốt đẹp cho cả hai, chị sẽ có được chồng con và cả sếp chị luôn à? Tôi nghĩ chị hiểu điều này là không thể mà? Và hậu quả sẽ ra sao nếu vợ của sếp chị biết việc này? Có lẽ ai cũng hiểu chỉ một mình chị cố tình không hiểu thì phải. Tôi rất buồn cho suy nghĩ trẻ con đó của chị.
Một lần nữa tôi khuyên chị hãy dừng lại ngay đi, nếu chị không muốn mất tất cả để đổi lấy sự ham muốn nhất thời. Lừa dối chồng mình là một điều không thể.
Tôi chúc chị sẽ giữ được hạnh phúc mà chị đang có.