From: ABC
To: vne-tamsu
Sent: Monday, June 05, 2006 8:27 AM
Subject: Bạn Lê thân mến!
Bạn Lê thân mến!
Đọc tâm sự của bạn mình cảm nhận được sự mệt mỏi của bạn trong tình yêu hiện tại. Đừng buồn nữa bạn à, vì người yêu của bạn không đáng để bạn buồn đến như thế đâu. Anh ấy ích kỷ quá, anh ấy rõ ràng không yêu bạn, anh ấy chỉ yêu bản thân mình thôi. Vì khi yêu người ta phải yêu cái tốt lẫn cái xấu của người mình yêu, rồi với tình yêu chân thành 2 người sẽ vì nhau mà hoàn hảo hơn bạn ạ!
Vả lại đọc tâm sự của bạn mình thấy bạn chẳng có gì sai, chẳng có cái gì để gọi là không hoàn hảo cả, ngoài việc bạn đã quá nhân nhượng người yêu đến mức đánh mất đi cái tôi của bản thân
mình. Với tính cầu toàn như anh ấy liệu bạn có thể cố gắng đến hết đời được không?
Khi bạn cố gắng hoàn hảo, cái mà anh ấy chưa hài lòng, khi đã như ý muốn anh ấy lại tìm ra cái khác chưa hoàn hảo và lại bảo thất vọng, lại bảo chia tay. Sau đó bạn lại cố gắng hoàn hảo hơn nữa, rồi lại được anh ấy yêu, rồi anh ấy lại tìm ra khuyết điểm khác, rồi lại thất vọng, chia tay. Cứ như vậy mãi bạn sẽ không bao giờ tìm ra hạnh phúc đâu bạn à.
Bạn thì không ngừng cố gắng để xứng đáng hơn trong tình yêu, vậy còn người yêu của bạn ngoài việc bắt bạn phải vì anh ấy mà sửa đổi cái này, hy sinh cái nọ thì anh ấy đã làm được gì để xứng đáng với bạn chưa? Anh ấy thật ích kỷ và không lý tưởng như bạn nghĩ đâu bạn à.
Ngày xưa mình cũng yêu một người cầu toàn như thế, mình đã vì anh ấy cố gắng suốt 3 năm trời, nhưng mình vẫn không làm hài lòng anh ấy được. Mình mệt mỏi và cảm thấy không thể cố gắng hơn được nữa, mình thật sự không có hạnh phúc trong suốt thời gian đó bạn à. Mình đã mạnh dạn chia tay, trở về là chính mình, không còn sống trong cái khuôn hoàn hảo nữa. Mất tình yêu mình đau khổ thật, nhưng được là chính mình, mình thấy thoải mái và yêu đời lắm bạn à.
Bây giờ sau 2 năm rời xa người ấy, mình cũng đã được yêu, yêu bằng chính con người của mình. Người yêu của mình hoàn toàn không
đòi hỏi mình phải hoàn hảo, chỉ cần mình biết cách cư xử sống tế nhị một chút là được rồi bạn à. Và anh ấy cũng thế, rất giản dị và bao dung trong cuộc sống, và mình sắp kết hôn đấy bạn à.
Mình gặp người yêu cũ để mời dự tiệc cưới của mình, anh ấy cho mình hay "anh cũng đang tìm hiểu một người có vẻ ưng ý lắm, nhưng anh chưa yêu vội, chờ thêm một thời gian nữa coi cô ấy có khuyết điểm gì không đã".
Bạn thấy đấy cứ như người yêu của bạn và người yêu của của mình thì biết bao giờ mới tìm ra hạnh phúc. Nếu cảm thấy mệt mỏi thì hãy chấm dứt đi bạn à, mình là chính mình vẫn hay hơn. Chúc bạn sáng suốt và thôi không còn buồn nữa bạn nhé!