Từ: Nee Ly
Đã gửi: 24 Tháng Mười Một 2011 10:53 CH
Xin chia buồn cho nỗi đau mà chị đang chịu. Vấn đề của chị rất khó giải quyết nhưng không phải là không có cách. Bạn của tôi cũng có chồng là gay, bây giờ thấy nhiều gay rất manly vẫn lấy vợ để ổn định cuộc sống, nhưng cô ấy không bỏ chồng mà dặn lòng là chồng thuộc về bisexual (người có thể quan hệ cả nam lẫn nữ). Có được ý nghĩ ấy bạn tôi thanh thản hơn, không ghê sợ chồng nữa và chung sống với lũ.
Bạn tôi cũng ra điều kiện, làm gì cũng phải nghĩ đến gia đình, con cái và danh dự ngoài xã hội. Dĩ nhiên là trường hợp này bạn có thể làm theo nếu đúng là chồng bạn tốt như bạn đã tâm sự. Xin nhấn mạnh lại là chồng bạn là người chăm lo gia đình, không thái quá trong cuộc sống và là trụ cột kinh tế.
Chúc gia đình bạn hạnh phúc và hãy cố gắng hàn gắn gia đình vì các con. Bạn nên biết người gay, lưỡng tính khổ tâm lắm và cần lắm sự bao dung của xã hội.