Tôi 22 tuổi, đã có gia đình và một cậu con trai. Nửa năm trước tôi lên mạng chơi game, vô tình quen một người 23 tuổi, đang lao động ở Đài Loan. Qua thời gian, chúng tôi tìm hiểu và quyết định quen nhau. Chúng tôi chưa từng gặp mặt nhau ngoài đời, cũng không hề có gì đi quá giới hạn. Tôi tâm sự với người ấy tất cả những chuyện vui buồn trong cuộc sống của mình. Thời gian sau, tôi thấy bạn thay đổi về tính tình nên quyết định dừng lại. Bạn nói đang cần 40 triệu đi chơi để quên tôi. Tôi không đồng ý và lại quay lại với bạn.
Giờ tôi thật sự muốn chấm dứt thì bạn dọa sẽ nói với gia đình chồng tôi biết việc này, như thế nhà chồng sẽ không chấp nhận tôi và không cho tôi được gần con nữa. Bạn nói để tôi phải trả giá về việc làm của mình. Rồi bạn còn dọa sẽ giết cả gia đình tôi, làm tất cả để ba mẹ tôi ra đường không dám nhìn ai vì xấu hổ. Tôi phải làm sao đây?
Diệp
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.