From: ngoc tran
Sent: Tuesday, June 12, 2007 4:00 PM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: Gui anh Cung
Anh Cung thân mến,
Tôi là một độc giả quen của mục này, tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến của chị Giang Hương là anh phải tìm hiểu kỹ nguyên nhân và hoàn cảnh về bạn gái anh bị đồng nghiệp xâm hại, vì không khéo thì anh chưa cưới mà đã bị cắm sừng rồi.
Tôi nói thế có hơi quá phải không, nhưng nếu là một người con gái đàng hoàng và có đủ đức tính như anh nói thì cô ấy có đủ khả năng tự bảo vệ mình và càng không thể bị đồng nghiệp xâm hại được.
Quen nhau đã lâu nhưng giờ sắp cưới thì cô ấy mới cho anh biết là có quá muộn không? Hay cô ấy để đến thời điểm lý trí của anh không còn thắng nổi tình cảm thì mới thổ lộ? Tại sao cô ấy tốt bụng thế: "Em mong tôi vị tha mà tha thứ cho hắn, mong tôi quên chuyện đó”.
Cô ấy vị tha với người đàn ông kia quá, cô ấy có nghĩ đến cảm xúc của người yêu mình không mà nói “đừng bận tâm…”.
Nói chung theo như những gì anh nói thì đó có thể là sự đồng thuận và nông nổi nhất thời của cô ấy, chứ không phải là tai nạn nên anh Cung phải tìm hiểu và suy nghĩ thật kỹ trước khi cưới.
Chúc anh có một lựa chọn sáng suốt và hạnh phúc.