Từ: Hải
Đã gửi: 09 Tháng Tư 2012 1:59 SA
Chào VnExpress và các độc giả mục Tâm sự!
Tôi năm nay 27 tuổi, mới có gia đình cách đây chưa đầy 5 tháng. Có lẽ do vậy nên tôi cũng chưa quen với một cuộc sống gia đình khi phải tự mình chăm sóc mình và chăm lo cho chồng, cùng với quán xuyến việc gia đình hai bên nội ngoại theo đúng nghĩa.
Nhưng việc đó lại không làm tôi lo lắng và phải suy nghĩ nhiều như việc của vợ chồng tôi hiện tại. Từ khi cưới đến bây giờ tôi luôn có cảm giác căng thẳng và không thoải mái. Tôi và chồng cưới được gần 5 tháng nhưng hiện tại tôi chưa có bầu, đó là điều mà tôi lo lắng và là điều chồng tôi bận tâm nhất. Có lẽ hơi tế nhị nhưng tôi vẫn muốn kể để mọi người có thể có lời khuyên giúp tôi biết nên làm thế nào.
Trước khi cưới, tôi và chồng ngoan đạo “không ăn cơm trước kẻng” nên tôi cũng hơi bị bất ngờ khi đêm tân hôn chồng tôi dùng bao cao su. Tôi hỏi thì chồng nói là do bia rượu nên kiêng sợ có bầu thì con không khỏe. Tôi cũng đồng ý cho qua chuyện đó. Và chồng tôi nói rằng trong hơn một tháng đầu tiên sau khi cưới vợ chồng tôi không được để có bầu, và chồng tôi cũng “kiêng" luôn “chuyện ấy” khiến tôi không khỏi thắc mắc.
Sau đó chồng tôi quyết định sẽ có con nên “thả”, nhưng cũng canh đúng ngày, không nhiều thì một tuần, có khi 15 ngày thậm chí đỉnh điểm là 21 ngày mới quan hệ. Tôi thắc mắc tại sao vợ chồng trẻ, mới cưới mà lại như vậy thì chồng tôi hết giải thích rồi chuyển sang mắng mỏ, nạt nộ và bảo tôi chỉ biết nghĩ cho mình, chỉ quan tâm đến cảm giác của mình, rồi thì bảo tôi ích kỷ. Tôi cũng không hiểu, tôi chỉ hỏi để biết chứ đâu có làm gì, mà hỏi rất bình thường.
Sau 2 lần bị mắng tôi không bao giờ hỏi nữa, tự ái trong tôi cũng dâng cao nhưng tôi vẫn tỏ ra bình thường. Có điều là chồng tôi lại luôn canh xem tôi có bầu hay không, và hết tháng này đến tháng khác anh tỏ ra buồn, rồi còn bảo tôi là anh thất vọng vì không có bầu, còn nhấn mạnh rằng anh thất vọng chứ không phải tuyệt vọng. Còn tôi thì vừa buồn vừa ấm ức nhưng không biết phải làm sao nữa.
Anh liên tục giục tôi đi khám xem có bị gì không, tôi thực sự rất buồn vì thái độ ấy, khiến tôi cảm tưởng anh đổ lỗi tại tôi vậy. Nhất là hôm nay khi tôi viết tâm sự này, vì lúc tối khi biết tôi chưa có bầu anh đã không buồn trả lời khi tôi hỏi chuyện. Tôi tự ái vô cùng và đã khóc, nhưng anh chẳng quan tâm, từ khi cưới đến giờ tôi đã khóc rất nhiều nhưng chưa một lần anh dỗ dành hay xin lỗi tôi khi anh có lỗi cả. Tôi cảm tưởng như anh không hề yêu thương tôi.
Tôi đã có suy nghĩ rằng, nếu đi khám kết quả xấu nhất là tôi không thể có con thì tôi sẽ ly hôn, bởi vì anh quá mong mỏi như thế, nếu tôi không thể thì tôi để anh đi lấy vợ khác. Nhưng thực sự tôi cũng khó nghĩ vì tôi và anh cùng làm một nơi, cả hai đều không ai muốn mất công việc hiện tại, tôi thực sự khó nghĩ vô cùng. Mong rằng mọi người sẽ giúp tôi hiểu tôi phải làm gì trước và làm sao để tìm được tiếng nói chung với chồng? Xin cảm ơn mọi người.
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).