From: Luu Ha
Sent: Friday, November 16, 2007 11:19 AM
Subject: Vet thuong cua ai dau don va kho lanh hon?
Tôi theo dõi mục tâm sự của anh Vinh từ đầu và thật sự phẫn nộ với ý định của anh Vinh và những ý kiến lên án gay gắt vợ anh Vinh. Các bạn có bao giờ bị phản bội chưa hay đã thử đặt mình vào hoàn cảnh của vợ anh Vinh chưa? Nếu trong hoàn cảnh trái tim đau đớn tan nát, tuyệt vọng khủng khiếp như vậy liệu các bạn có dám chắc mình sẽ hành động cao thượng được không?
Tất nhiên tôi không bênh vực hành động của chị vợ nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể hiểu được khi chị ấy quá đau đớn như vậy. Giá chị bình tĩnh hơn sẽ không đẩy sự việc đến mức như hiện nay.
Nhưng dù sao, người có lỗi đầu tiên vẫn là anh Vinh và cô L. Họ không thể ích kỷ nhân danh tình yêu mà phá vỡ hạnh phúc cả một gia đình với tương lai của những đứa trẻ. Trước đây anh Vinh có yêu vợ anh không? Khi sức hấp dẫn của vợ anh phai dần cùng thời gian chung sống thì anh có thể nhân danh tình yêu để ruồng bỏ vợ con mà tìm đến với người con gái trẻ trung khác được sao? Như vậy có ích kỷ và độc ác, nông nổi không?
Đàn ông tưởng các bà vợ không bị những cám dỗ tương tự ư? Tại sao họ có thể vượt qua được mà các anh lại tự cho phép mình sai lầm. Vì họ có trách nhiệm hơn với gia đình. Đã vậy sau khi đẩy vợ đến nỗi bất hạnh cùng cực anh lại đòi vợ phải xử sự cao thượng, không cho phép vợ mắc sai lầm dù anh là người có lỗi trước và hoàn cảnh phạm sai lầm của vợ anh là do chính anh và người tình đẩy vào. Anh có thấy vô lý không? Đúng như một số bạn đã nói, anh chỉ đang tìm lý do để ruồng bỏ vợ mình chứ không hề công bằng với chị ấy.
Còn về người tình của anh Vinh, tôi thấy không có gì để bàn. Các bạn khác đã nói đầy đủ về bản chất của cô ấy, tinh vi và tính toán, lạnh lùng và ích kỷ khi phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác. Một con người có học và có lương tâm thì dù với lý do nào cũng không thể đang tâm đẩy một người phụ nữ khác vào nỗi bất hạnh lớn nhất của con người và những đứa trẻ vào một tương lai bấp bênh.
Anh Vinh thấy thương xót cho vết thương của cô ấy ư? Anh có biết rằng vết thương của vợ anh còn đau đớn và khó lành gấp trăm nghìn lần không? Sao anh không nghĩ đến việc bù đắp cho cô ấy. Người con gái kia hay vợ anh gây ra tội ác trước và vết thương của ai nặng hơn?
Và lời cuối cùng tôi muốn nói với anh là anh không thể bất công với chính các con anh. Anh không thể đẩy chúng vào hoàn cảnh bất hạnh. Tình yêu có thể bị phai nhạt như tình yêu của anh với vợ anh, vậy tình yêu giữa anh và cô gái kia cũng vậy. Chỉ có tình nghĩa vợ chồng, tình cha con mới thật sự bền vững cùng thời gian.
Mong anh có cái nhìn nghiêm khắc lại bản thân mình và đừng mắc thêm sai lầm nữa! Chúc gia đình anh sau cơn giông bão vẫn vững vàng và hạnh phúc.