Từ: Tam Thanh
Đã gửi: 20 Tháng Tư 2012 10:09 SA
Em năm nay 25 tuổi, từng yêu một người gần 6 năm, thời gian danh chính ngôn thuận yêu nhau là 3 năm, thời gian còn lại anh ấy yêu những người con gái khác. Trong thời gian yêu em anh ấy cũng có người phụ nữ khác, thậm chí có con với người ta, nhưng rồi anh ấy không cưới nên cô ta bỏ thai.
Khi em viết email này thì tình hình không khả quan gì, em chưa dứt khoát được với người em yêu. Em từng đọc tác phẩm "Những bức thư ngày thứ tư", truyện kể về 2 vợ chồng yêu nhau, ông chồng luôn viết cho vợ vào ngày thứ 4 mỗi tuần. Một lần ông đi xa, người vợ bị cưỡng hiếp nhưng lại giấu chồng và vì nhân từ nên giữ đứa con lại. Bí mật đó được giữ cho đến khi 2 người chết đi. Người con trai không hề biết.
Anh ta gây sự, hư hỏng, suýt chút phải vô tù và bỏ trốn biệt xứ, nhưng vẫn nhận được tình thương yêu và dạy dỗ từ cha mẹ. Khi anh ta yêu, rồi lấy vợ sinh con, anh kể về người cha nhân từ và người mẹ đáng kính với lòng tự hào.
Câu chuyện cũng xoáy mạnh vào tâm lý nhân vật lúc người đàn ông biết vợ mình có thai không phải với mình, tâm lý người phụ nữ quyết định giữ thai của kẻ cưỡng hiếp mình, tâm lý của một người có cha mẹ đàng hoàng bỗng dưng biết mình là đứa con hoang của người không ra gì. Đọc rồi mới thấy tính nhân văn rất cao anh ạ.
Duyên kiếp con người phải gặp rồi yêu, nhưng không phải ai cũng như ý muốn của mình. Anh quyết định vậy cũng được, cái quan trọng bây giờ là anh hãy lấy lại tinh thần thật nhanh, em không nghĩ là nó dễ dàng. Nhưng đối với bản thân em, em thấy là lần đầu thì sốc, nhưng sau này em thấy cũng bình thường thôi. Kỷ niệm đẹp thì em vẫn yêu quý nó, người ta không biết trân trọng mình coi như người ta kém may mắn, rồi sẽ có người phù hợp với mình.
Một người không tốt đâu có nghĩa cả thế giới này đều là người không tốt. Niềm say mê văn học và viết lách làm cho tâm hồn em sáng suốt một cách lạ thường. Thậm chí em còn thấy rất tội nghiệp cho người em yêu nữa, anh ấy đi vào cõi u mê không lối thoát, vướng mắc vào những rắc rối thì anh đau khổ cũng nhiều, nhưng anh không thể có được sự cứng rắn và dứt khoát cần có.
Anh hãy mạnh mẽ lên, đừng nghĩ ngợi tại sao cô ấy như vậy. Những thứ thuộc về bản chất hoặc sự may rủi thì không thể theo ý mình. Anh cứ vui sống thì cuộc đời vẫn đẹp sao. Em chẳng thấy đời em khổ gì cả, vẫn có rất nhiều người yêu mến em, và em cũng hạnh phúc vì trái tim em còn biết rung cảm. Anh hãy giữ gìn cảm xúc của mình, đừng vì chuyện này mà mất niềm tin vào cuộc sống và từ chối hạnh phúc chạy về phía anh. Sau cơn mưa trời lại sáng, anh cố lên nhé.