Tôi hơn 30 tuổi, đã ly hôn và có một con trai. Sau đổ vỡ, cách đây hơn một năm tôi gặp người mới, hơn tôi gần gấp đôi tuổi, đang ly thân, tuy nhiên vẫn sống chung một nhà với vợ vì họ có một người con thứ mắc bệnh nan y cần chăm sóc. Người con gái đầu do mâu thuẫn với cha nên đã ra nước ngoài làm việc. Mới đây, 3 mẹ con họ phát hiện ra mối quan hệ của chúng tôi và dùng nick ảo trên mạng tấn công, dùng lời lẽ không hay để nói về tôi, nói tôi là con giáp thứ 13 âm mưu cướp tiền cướp nhà của họ.
Thật sự tôi không hiểu tại sao họ phải làm vậy vì mối quan hệ của chúng tôi chẳng ảnh hưởng gì đến họ. Họ đã không còn tình cảm từ lâu và tôi thấy họ cũng có thể tự lo cho mình. Về anh, là người rất tốt, sẵn sàng giúp đỡ tôi việc nhà, mua quà vặt cho con tôi và đáp ứng các nhu cầu khác khi tôi cần. Anh không hề có dấu hiệu gì là một người bạo hành gia đình như họ đe dọa mà rất có trách nhiệm, sáng sớm anh vẫn về nhà trông con hoặc đi làm rồi tối lại tới chỗ tôi. Mong muốn có thêm một đứa con nối dõi của anh tôi thấy hoàn toàn chính đáng. Tôi cảm giác họ đang cố phá hoại mối quan hệ này và níu kéo gia đình đã tan vỡ. Xét theo lý, tôi cảm thấy thật bất công, nên làm gì trong tình huống này đây, mong quý độc giả giúp đỡ. Chân thành cảm ơn.
Vân
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.