Từ: Văn
Đã gửi: 25 Tháng Tám 2011 11:02 SA
Hôm nay tôi tình cờ đọc được những bài viết của mọi người ở chủ đề này. Tôi cũng muốn chia sẻ để mọi người có được một cái nhìn mới. Quả thật là ác mộng kinh hoàng khi tôi biết rằng người tôi có tình cảm hiện tại đã đi quá giới hạn với người yêu cũ.
Lúc biết điều đó tôi gần như quỵ xuống, choáng váng. Trong tôi, cô ấy là một cô gái rất trong sáng và ngoan hiền nên tôi không thể tưởng tượng nổi những gì ở trước mắt mình lúc tôi đọc nó.
Điều mà tôi muốn nói đến ở đây là quan điểm sống. Tôi không quá coi trọng chuyện người con gái còn màng trinh hay không, bởi vì với y học hiện đại, người ta có thể vá lại và mình cũng không biết. Nhưng điều tôi rất quan trọng đó là điều gì đã dẫn đến hành động đó.
Nếu người con gái có quan điểm muốn giữ điều ngọt ngào nhất cho đêm tân hôn, cho người chồng của mình nhưng lại mất vì một lần quá yêu, không làm chủ được cảm xúc lúc đó và không bao giờ để có chuyện đó lần thứ 2 với người cũ thì tôi hoàn toàn hiểu và sẵn sàng chấp nhận.
Còn nếu người con gái đánh mất vì quan điểm sống thoáng, yêu là phải hết mình, không coi trọng chuyện đó, sẵn sàng cho đi dù không biết mình có đang yêu thực sự hay không thì nó trái với quan điểm của tôi. Tôi là người tôn thờ tình yêu đích thực, với tôi tình yêu không đồng nghĩa với tình dục, tình dục chỉ đẹp nhất trong ranh giới của hôn nhân.
Tôi nghĩ rằng trong tình yêu thực sự, những sự khác biệt trong tính cách, sở thích hoàn toàn có thể bị xóa nhòa nếu hai người cùng chung một hệ thống quan điểm sống và thái độ. Tình yêu thực sự được xây dựng trên nền tảng là sự hiểu biết lẫn nhau và hệ thống quan điểm sống đó.
Tôi cũng đã có lần thân mật với cô ấy, có lúc tôi tưởng chừng nhưng không thể kiểm soát nổi mình nữa, bản năng lên quá mạnh nhưng tôi đã luôn đủ bãn lĩnh để biết đâu là giới hạn để dừng lại. Bởi trong tôi, tôi sẽ giữ, sẽ để dành những điều tuyệt vời nhất, hạnh phúc nhất cho người vợ của mình mà thôi, với tôi điều đó là thiêng liêng.
Chúng tôi, những người đàn ông cũng đã từng ngồi lại với nhau trao đổi về chủ đề này, có chấp nhận hay không? Chúng tôi chấp nhận khi chúng tôi yêu thực sự, khi người con gái đó muốn quên đi quá khứ và thật lòng yêu mình.
Trong nhóm chúng tôi, những đời cuối 8x và đầu 9x có những người đã có vợ, có những người từng có chuyện ấy dù không phải với người mình yêu, có những người đã yêu nhưng chưa từng có chuyện ấy nhưng tất cả đều đã từng yêu thật sự và thống nhất với nhau một điều: Người đàn ông, khi đã yêu thực sự, khi tình yêu là trong sáng thì luôn muốn giữ gìn cho người mình yêu, sẵn sàng tự tát vào mặt mình nếu có ý nghĩ đi quá giới hạn.
Khi chúng tôi yêu như thế chỉ cầm tay chúng tôi cũng đã thấy hạnh phúc. Những tình cảm đó người đàn ông sẽ nhớ mãi trong suốt cuộc đời, dù có thể hai người không đến được với nhau, còn những cảm xúc xác thịt chỉ là giây phút thoáng qua mà thôi.
Tiếc là giới trẻ giờ không nhiều người có suy nghĩ như nhóm chúng tôi. Chúng tôi không chấp nhận nếu người con gái đó không coi trọng tiết hạnh, sự trong trắng. "Thà lấy cave mà yêu mình về làm vợ còn hơn là lấy vợ về làm cave".
Tôi đã chấp nhận cô ấy, đã tha thứ cho cô ấy mặc dù tôi biết rằng trong chuyện này chúng tôi vẫn chưa thống nhất được quan điểm. Tôi đã chấp nhận được bởi tôi biết rằng tình cảm hiện tại mà chúng tôi dành cho nhau là chân thành. Tôi tin rằng với tình yêu thực sự, cô ấy sẽ điều chỉnh quan điểm của mình để cả hai cùng hướng tới những gì tốt đẹp nhất.
Chúc cho các độc giả luôn có được tình yêu thực sự, đó mới là điều hạnh phúc nhất.