Tôi ngoài 50 tuổi, hơn 20 năm trước tôi đã gặp vợ bây giờ. Sau hai năm yêu nhau, do có sự hiểu lầm giữa hai gia đình khiến tôi tự ái và chia tay. Sau đó tôi có gặp cô gái kém 7 tuổi, mấy tháng sau thấy tính cách không hợp nên đường ai nấy đi. Một thời gian sau tôi lại quen một cô cũng kém 7 tuổi, qua lại một thời gian. Tôi nhận ra tính cách hai người khó hòa hợp, tôi nói với em điều đó và rút lui.
Từ khi chia tay với người đầu tiên đã gần hai năm, tôi nhận ra không có ai được như cô ấy. Còn cô ấy từ ngày chia tay vẫn chưa yêu ai, thế là tôi hẹn gặp lại và cô ấy đã đón nhận tôi với tình cảm như ngày xưa. Sau đó chúng tôi kết hôn, cuộc sống tương đối đầy đủ và hạnh phúc. Hai năm trước tôi đã gặp cô gái thứ ba trên mạng xã hội, chúng tôi hỏi thăm cuộc sống của nhau và thỉnh thoảng hay chuyện trò. Em đang ở Sài Gòn cùng chồng và có hai cháu đã lớn, một trai và một gái.
Qua chuyện cùng em, tôi được biết sau khi tôi rút lui, chuyện tình cảm của em gặp nhiều sóng gió, nhiều người đến với em rồi lại ra đi. Việc đó làm cho tôi thấy có lỗi với em (tôi là người đầu tiên đến với em). Hóa ra em đã trải qua những năm tháng đầy trắc trở và tôi rất buồn. Sau nửa năm gặp nhau trên mạng, qua những câu chuyện đã làm cho tình cảm của chúng tôi xích lại gần nhau hơn. Chúng tôi nhắn tin và cả gọi điện để được nghe giọng nói của nhau, hình bóng em luôn có trong tôi. Tôi thấy mình đã thờ ơ với vợ, tôi cũng nói điều này với bạn gái, hỏi có phải chúng tôi đã ngoại tình? Tôi đã nghĩ nếu là mấy trăm cây số thì đã tìm đến với em, đằng này kẻ Nam người Bắc nên chưa thể đi ngay được.
Mấy ngày sau, em nói chúng tôi nên dừng lại, đừng để sự việc đi quá xa, làm xáo trộn cả hai gia đình và nếu lộ ra thì hậu quả sẽ rất lớn. Tôi lúc này mới sực tỉnh, mình đang làm gì đây? Nếu em không thức tỉnh mà cứ như tôi thì sự việc sẽ đi đến đâu. Sau đó chúng tôi đã đồng ý là bạn tri kỷ, thỉnh thoảng vẫn trò chuyện với nhau và đã gặp mặt khi em ra ngoài Bắc thăm gia đình.
Qua đây tôi muốn gửi tới bạn nào đang ngoại tình hoặc trong tư tưởng có ý định sai trái như tôi hãy sáng suốt đoạn tuyệt để giữ lại sự bình yên cho gia đình, đặc biệt là cho các con, vì ly hôn các con là người chịu thiệt thòi nhiều nhất.
Vinh
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.