Tôi 37 tuổi, đang nuôi con trai 10 tuổi một mình, từ khi biết cảm nhận về cuộc đời cho đến nay tôi vẫn chưa biết hạnh phúc là gì. Có lẽ tôi là một trong số những người bất hạnh nhất trên đời này, bố mẹ ly hôn khi tôi và các chị em còn nhỏ, gia đình ly tán mỗi người mỗi ngả. Sau khi học xong trung cấp tôi đi làm và có mối tình đầu tiên, sau 3 năm thì chia tay. Người này cũng mất sau đó mấy năm, thỉnh thoảng tôi vẫn về thăm mộ anh.
Tôi chuyển đi nơi khác sinh sống thì quen ba của con tôi bây giờ, mang bầu 3 tháng tôi bị anh ta bỏ rơi. Tôi một mình sinh con, nuôi con đến giờ là 9 năm có lẻ, khỏi phải nói chắc ai cũng biết nó khổ sở đến nhường nào. Có những lúc tôi chỉ muốn ôm con nhảy sông mà chết, rồi nghĩ lại tôi có lỗi với con quá nhiều nên cố gắng vượt qua tất cả. Đời tôi lại bước tiếp vào bế tắc khi quen một người đàn ông cách đây 4 năm. Anh có gia đình nhưng vẫn theo đuổi tôi, còn tôi thì như ma đưa lối quỷ dẫn đường, lao vào anh. Nhiều khi muốn buông nhưng do anh níu kéo và vì mình còn thương nên tôi không bỏ được.
Tôi bị mẹ anh và vợ anh sỉ vả, chửi bới đến ê chề nhục nhã dù anh đã ly hôn. Tôi bị chửi không còn thiếu một từ ngữ nào, đôi khi nghe những câu chửi tôi cảm thấy mình không phải con người. Nhiều lần tôi muốn thoát khỏi cảnh này nên đã cố làm nhiều cách chia tay mà không được. Anh giữ tôi bằng mọi cách nhưng có làm gì anh vẫn không thể bảo vệ tôi trước mẹ anh, bà quyết ngăn chúng tôi đến với nhau bằng mọi cách, vì vậy tôi khổ đủ bề. Tôi là phụ nữ cũng chỉ mong có một nơi nương tựa nhưng đã quá sai khi yêu anh. Tôi biết anh thương tôi rất nhiều nhưng bản chất anh hiền lành, nhu nhược nên mấy năm rồi chúng tôi vẫn không thể đến với nhau.
Tôi vẫn ngày ngày gồng mình lên để tiếp tục sống, làm việc và nuôi con nhưng trong lòng khổ tâm vô cùng. Hàng ngày tôi vẫn phải đối mặt với sự gièm pha của hàng xóm, sự sỉ vả của mẹ anh, tôi không còn đủ sức nữa rồi. Tôi làm khổ cả bố mẹ mình và con cái, tôi ân hận lắm. Tôi biết sai mà không sao thoát ra được để đời bế tắc như hôm nay? Phải làm sao đây, mong mọi người cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn.
Huyền
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.