From: Ng Hung
Sent: Thursday, February 26, 2009 10:42 AM
Subject: Chẳng lẽ tôi phải "nghèo" đi thì mới có người yêu
Chào bạn Khánh,
Tôi xin kể câu chuyện của tôi, người đã yêu và lấy được vợ giỏi giang xinh đẹp.
Chúng tôi cưới nhau hơn 10 năm rồi và cũng gần ngần ấy năm sống trong thất vọng, buồn tủi. Giống như bạn, vợ tôi có ngoại hình ưu nhìn, có một công việc tốt, thu nhập cao và rất hết mình cho công việc. Thời gian đầu chúng tôi rất hạnh phúc nhờ có tình yêu và điều kiện kinh tế tốt.
Ngay sau khi sinh cháu đầu gia đình chúng tôi có thêm một người lớn nữa, người giúp việc. Và cũng từ đó dần dần chuyện chăm sóc con cái và cơm nước của gia đình được chuyển giao cho người giúp việc. Vợ tôi rảnh rang và lại có điều kiện phấn đấu và hết mình cho công việc.
Những buổi đi làm hay tiếp khách buổi tối ngày càng nhiều lên. Vợ tôi cũng thích mua sắm ăn mặc và trang điểm đắt tiền. Áp lực công việc kéo theo nhu cầu giải trí thư giãn, cuối tuần ít khi thấy vợ tôi ở nhà, thường thì đi mua sắm hay đi chăm sóc da.
Rồi cũng không thể tránh khỏi đôi khi có những người đàn ông đem lòng trắc ẩn tâm sự to nhỏ, thậm chí là rất muộn, rất khuya. Vợ tôi giải thích đó là những người tốt quan hệ trong công việc. Tình cảm vợ chồng cứ thưa dần, vơi đi rất nhiều tỷ lệ nghịch với công việc và sự thành đạt của vợ tôi.
Chuyện của Khánh, bạn chỉ miêu tả mình xinh đẹp, giỏi giang và giàu có, dựa vào đó thì không thể đánh giá một cách đầy đủ vì sao bạn trai lảng tránh. Tôi thấy mỗi ý kiến của độc giả đều từ các góc độ khác nhau giống như chuyện thầy bói xem voi.
Theo tôi bạn xinh đẹp, giỏi giang, có nhà đẹp đấy là lợi thế song quan trọng hơn cả là cách mà hai bạn đối xử chăm sóc nhau. Tôi cũng muốn nói rằng không phải cứ phụ nữ thành đạt thì cư xử giống nhau, tuy nhiên có một điều thật lòng tôi muốn nói nhiều người giỏi giang thành đạt thường thiếu sự khiêm tốn, bất kể là nam hay nữ.
Có một vài chia sẻ của người đi trước hy vọng bạn không phật ý.
Chúc bạn may mắn và hạnh phúc.
Nguyên