Vợ chồng Đặng Tiệp - Trương Quốc Lập. |
Tình yêu sét đánh đã đến với Trương Quốc Lập khi anh gặp Đặng Tiệp trong dịp tham gia bộ phim Hồng Lâu Mộng tại Bắc Kinh năm 1984. Chàng diễn viên đất Tứ Xuyên đã quyết định giành bằng được trái tim của mợ Tư Phượng ớt đáo để. Vứt bỏ cả sự nghiệp gần 10 năm xây dựng ở quê hương, anh đến Bắc Kinh để được ở bên cạnh nàng.
Thời gian đầu ở Bắc Kinh là những ngày tháng khó khăn nhất trong cuộc đời Quốc Lập. Vị Hoàng đế phải làm đủ mọi việc, từ đóng phim, lồng tiếng đến bán ý tưởng sáng tác để hai vợ chồng sống qua ngày. Năm 1992, vận may đã mỉm cười với anh bằng lời mời làm việc chính thức tại đoàn văn công Đường sắt Trung Quốc. Đây cũng chính là mảnh đất chắp cánh cho những hoài bão trong sự nghiệp điện ảnh của anh.
Khi được hỏi ai làm chủ gia đình, Quốc Lập quả quyết, những việc lớn do anh quyết định, còn những việc nhỏ như chuyện tiền nong thì nhường cho vợ. Thế nhưng, trong ngần ấy năm chung sống, Đặng Tiệp đảm đang lo hết, chưa để anh có cơ hội thể hiện.
Quốc Lập tâm sự: “Người ta bảo tôi sợ vợ, nhưng thế thì đã sao. Theo tôi, người sợ vợ mới có thể thành đạt được. Nhiều lúc hai người cũng mặt lạnh với nhau và người chịu nhún trước bao giờ cũng là tôi. Gì thì mình cũng là đàn ông mà. Vợ chồng nên khoan dung với nhau”.
Đặng Tiệp không chỉ có mặt trong hầu hết các phim truyền hình anh tham gia, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc chọn kịch bản cho chồng. Giảng viên đặc biệt của đại học Trùng Khánh Trương Quốc Lập không dám nhận lời đóng phim nếu vợ chưa duyệt. Tất nhiên những cảnh ướt át đều bị cô lên tiếng cảnh cáo.
(Theo Phụ Nữ)