![]() |
Đạo diễn Gus Van Sant. |
Tác phẩm của Van Sant được đón nhận nồng nhiệt. Tuy nhiên, việc nó vượt qua đối thủ Dogville (Nicole Kidman đóng, Lars von Trier đạo diễn) đã gây ngạc nhiên lớn. Hầu hết khán giả bỏ tiền đặt cược cho diễn viên vừa đoạt giải Oscar 2003 Kidman và chắc mẩm phần thắng sẽ về tay mình, nhưng kết cuộc là êkíp làm Dogville đã phải ra về tay trắng.
Van Sant, từng được người xem biết đến qua bộ phim gây tiếng vang Good Will Hunting, đã thực hiện tác phẩm mới dựa trên vụ thảm sát năm 1999 ở trường trung học Columbine, ngoại ô Denver. Phim bắt đầu với hình ảnh một ngày bình thường, với cảnh các sinh viên đang ngồi tán gẫu trong quán cà phê, hoặc chơi đá bóng, hoặc nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Nhưng cảnh cuối cùng thì rất ghê rợn: hai sinh viên đấu súng ở hội trường. Thành công như vậy, nhưng phim không tốn kém về mặt chi phí. Đây vốn là thế mạnh của Van Sant từ trước tới nay, ông từng làm My Own Private Idaho chỉ quay trong 20 ngày.
Trên bục danh dự, Van Sant cảm động nói: “Xin chân thành cảm ơn những cộng sự của tôi. Từ lâu, tôi đã mong ước đăng quang ở LHP Cannes và lần này thì giành chiến thắng tuyệt đối. Nghe có vẻ cải lương, nhưng tôi nghĩ mình có thể kết thúc sự nghiệp vào lúc này mà không phải hối tiếc”. Ông là đạo diễn Mỹ đầu tiên kể từ khi Quentin Tarantino giành giải với Pulp Fiction năm 1994.
Giải bạc thuộc về bộ phim Uzak (Khoảng cách) của Thổ Nhĩ Kỳ. Hai ngôi sao của phim là Muzaffer Ozdemir và Mehmet Emin Toprak cùng chia nhau giải Nam diễn viên xuất sắc. Họ vào vai hai anh em họ, cả hai cùng cô đơn và mắc chứng tâm thần, nhưng lại không thể hoà hợp được với nhau. Cũng như Elephant, đạo diễn Nuri Bilge Ceylan mời hai diễn viên nghiệp dư. Một là anh họ của ông - Toprak, nhưng tiếc là Toprak đã qua đời sau một tai nạn xe hơi. Người còn lại là bạn cũ của Ceylan, làm nghề khôi phục các công trình kiến trúc.
Ngoài ra, giải kịch bản thuộc về Denys Arcand cho bộ phim The Barbarian Invasions. Giải của giám khảo giành cho phim At Five in the Afternoon của đạo diễn người Iran Samira Makhmalbaf. Bộ phim kể về một phụ nữ trẻ tự tin, luôn mơ ước được làm tổng thống đầu tiên của Afghanistan. Trong phim có rất nhiều cảnh các cung điện đổ nát và sa mạc hoang tàn.
Thu Trang (theo AP)