![]() |
Hiện trường vụ án sáng 14/2. Ảnh: Hoàng Anh. |
Nhớ lại những ngày giữa tháng 2, khi anh Nguyễn Tiến Chính bị cứa cổ trên xe Lexus, chị Hương cho biết, từ những chứng cứ thu thập được ở hiện trường, ban đầu, gia đình và cảnh sát từng nghi ngờ thủ phạm là những người cùng tham gia giao thông đêm hôm đó hay do thù hằn làm ăn.
Tuy nhiên, sau ít ngày điều tra, chân dung thủ phạm đã lộ rõ. "Lúc đó tôi không dám nghĩ đến cô nữ sinh cùng quê với mình làm việc đó", chị Hương khẽ nói. Cùng ở thị xã Cao Bằng nhỏ bé, mọi người đều biết nhau. Ngày còn nhỏ, cô nữ sinh này thường đi học qua nhà chị.
Người phụ nữ ngoài 40 tuổi cho biết, Kim Anh từng quen con trai chị hồi còn học THPT và thường xuyên gọi điện thoại đến nhà riêng lúc nửa đêm. Con trai chị cũng biết mối quan hệ giữa Kim Anh với bố mình. Anh Chính và Kim Anh không chỉ đưa nhau đi ăn sáng hay uống cà phê... Những thông tin đó do bạn bè, người thân tiết lộ được sau cái chết của anh Chính.
Sau vụ án làm xôn xao thị xã Cao Bằng, hai mẹ con ngại tiếp xúc với mọi người. Nhiều cuộc điện thoại lạ gọi đến nhưng đều bị họ từ chối. Trong những tháng ngày ở lại Cao Bằng, nhiều hôm, họ phải ngủ cùng giường để bớt sự trống trải. Cậu con trai sau quãng thời gian nghỉ phép để lo tang cho bố, chẳng muốn lên cơ quan, ai gọi điện cũng ngại nghe.
"4 tháng nay, cuộc sống của hai mẹ con gần như đảo lộn hoàn toàn. Tôi phải sống trong chuỗi ngày không có cảm xúc. Còn cậu con trai duy nhất luôn bần thần ngồi trong căn phòng khách. Nhiều đêm thức trắng, tôi cũng không biết chia sẻ nỗi lòng với ai", chị Hương kể.
Sau 4 tháng điều tra, công an Hà Nội có kết luận điều tra vụ án giết người rạng sáng 14/2. Theo chị Hương, nhiều bí ẩn trong vụ án vẫn chưa được sáng tỏ như tình tiết con dao có sẵn ở trong xe và động cơ giết người, bởi tất cả chỉ từ lời khai của Kim Anh.
![]() |
Kim Anh đang thực nghiệm lại hành vi giết người. Ảnh: An ninh Thủ đô. |
Chị khẳng định, gia đình chưa bao giờ để dao trên xe Lexus. Nếu có (như lời khai của Kim Anh), con dao đó sẽ được để chỗ khác chứ không ai để dưới ghế lái, bởi vật nhọn có thể làm rách ghế da.
Chị phân vân, liệu sau những lời khai của Kim Anh còn có uẩn khúc. Lý do cô đi chơi cùng anh Chính vì anh dọa tiết lộ quan hệ của hai người là chưa thuyết phục, bởi nếu gia đình và bạn bè Kim Anh biết chuyện thì gia đình chị cũng biết. Đây không phải là mong muốn của người đàn ông đã có vợ. Ngoài ra, Kim Anh chính là người chủ động nháy máy cho anh Chính sau khi tình cờ gặp lại ở Cao Bằng.
"Nếu Kim Anh muốn tránh bị dọa dẫm, cô ấy thừa thông minh để nói chuyện này với bạn bè, người thân. Thậm chí, cô ấy có thể đến gặp tôi để thông báo", chị Hương nói.
Theo lời khai của Kim Anh, chỉ vì hành vi sàm sỡ của anh Chính trên xe Lexus khiến cô phải ra tay cứa cổ để dằn mặt người đàn ông này. "Nếu không muốn bị sàm sỡ, cô ấy có thể lùi lại ngồi về phía sau. Hai tay anh Chính quàng ra phía sau khó có thể làm gì...", chị Hương nói.
Công an Hà Nội cho rằng, hành vi phạm tội của bị can gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự của thủ đô cần phải xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Theo cơ quan điều tra, Vũ Thị Kim Anh (22 tuổi) - nữ sinh trường ĐH Sư phạm Hà Nội phạm tội giết người theo điều 93 Bộ luật hình sự. Bộ luật quy định, người bị kết án với tội danh giết người theo điều 93 có thể bị tuyên án từ 7 năm đến tử hình tùy theo mức độ, hành vi phạm tội. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm tự do cư trú từ một năm đến 5 năm. |
Hoàng Anh - Anh Thư
* Tên vợ nạn nhân Chính đã được thay đổi