Chiều 22/4, TAND TP HCM đã tuyên phạt Nnaji David Ete (33 tuổi, quốc tịch Nigeria) mức án tử hình; Phan Thị Thanh Lễ (31 tuổi, vợ Ete) và Đoàn Nguyễn Minh Châu (32 tuổi) nhận án chung thân cùng về tội “mua bán trái phép chất ma túy”.
![](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2011/04/22/trum-ete-1349337879.jpg?w=480&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=P7DsZY5zPA9NLf3qtiIe3A)
Nnaji David Ete không thể bước đi khi nghe tòa tuyên mức án cao nhất. Ảnh: Vũ Mai.
Liên quan đến vụ án, Regina Whing Wiri (quốc tịch Zimbabwe), Chukwuma Obi Remy (41 tuổi), Okapor Peter Chuma (36 tuổi), Nnamdi Aghaji (31 tuổi, cùng quốc tịch Nigeria) cũng phải nhận 15-20 năm tù. Ngoài ra, Tòa cũng buộc các bị cáo phải nộp phạt từ 20 đến 50 triệu đồng.Cáo trạng xác định, năm 2004, Nnaji David Ete đến Việt Nam du lịch nhưng sau đó trốn ở lại và kết hôn với Phan Thị Thanh Lễ. Hai năm sau, đôi vợ chồng này cấu kết với nhiều người ngoại quốc gốc Phi đang ở Việt Nam trái phép để hình thành đường dây mua bán ma túy xuyên lục địa.
![]() |
Regina Whing Wiri về trại giam sau phiên xử. Ảnh: Vũ Mai. |
Khi có những “tay chân” thân tín, Nnaji David Ete móc nối với đồng bọn ở Trung Quốc, Ấn Độ, Malaysia, Pakistan, Braxin… để được cung cấp heroin. Nhằm tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, họ giấu ma túy vào đế dép, sách từ điển, ép vào đáy valy, túi xách, ống tròn của hai đầu bức tranh, đường viền cổ thắt lưng và gấu áo… Sau đó, Ete thuê phụ nữ Việt Nam hoặc những người thất nghiệp sang đó nhận “hàng” mang về TP HCM. Từ đây, Ete tiếp tục thuê họ xách sang Trung Quốc để tiêu thụ.
Đến tháng 6/2009, cơ quan chức năng đã phát hiện và bắt giữ hầu hết những người liên quan đến đường dây này. Tổng cộng, Nnaji David Ete khai đã mua bán gần 11,5 kg heroin. Nhưng theo cơ quan điều tra, thực tế, lượng ma túy mà người này đã mua bán trót lọt còn nhiều hơn nữa.
Vũ Mai