Những dấu hiệu bất thường của đêm đó bắt đầu khi một nhóm thanh niên 5 người, tuổi 20-40 bước ra khỏi vũ trường Metropolis. Vừa tới chỗ cây xăng góc đường Trần Hưng Đạo - Nguyễn Cư Trinh họ chạm mặt với một nhóm khác, cũng 5-6 người, trong đó có một người nói tiếng Việt lơ lớ, giống người Campuchia. Cuộc hỗn chiến bùng lên, đám đông nhốn nháo, người bỏ chạy, kẻ hiếu kỳ thì quây lại để theo dõi... Theo nhận xét của những người có mặt ở hiện trường lúc đó, trong nhóm thanh niên đi ra từ vũ trường, “sung” nhất là anh chàng 30 tuổi, điển trai. Người thanh niên này xông vào với cả sự mạnh bạo, lì lợm. Chiếm được thế “thượng phong”, anh ta leo lên sau xe của “đồng đội” để “rút êm”, nhưng đúng lúc đó, kẻ mặc áo vàng sẫm thuộc nhóm bên kia rút từ trong người khẩu súng ngắn, nã hai phát chính xác vào lưng của thanh niên 30 tuổi. Trong đám đông hỗn loạn và kinh sợ, gã áo vàng cùng đồng bọn nhảy lên chiếc xe Sport bỏ chạy, để lại hiện trường là chiếc Wave Trung Quốc...
Kẻ trúng đạn được chiến hữu đưa ngay vào Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, nhưng các bác sĩ chỉ ghi được dòng chữ “chết trước khi nhập viện”. Anh ta bị một đường đạn xuyên từ lưng nhưng không phá ra ngoài ngực trước. Nguyên nhân chết là do viên đạn xuyên thủng phổi, làm đứt động mạch.
Nạn nhân là ai?
Người thanh niên bạc mệnh, có một vết xăm rộng bằng bàn tay ngay phía trên bộ hạ, là Trần Ngọc Hiền, sinh 1972, tạm trú ở 327/61 phường 4, quận 5, từng có tiền án và từ ngày ra tù đến nay vẫn ở trong cảnh ăn không ngồi rồi.
Cha Hiền mất sớm, gia đình lâm vào cảnh túng quẫn (nơi đang ở là nhà thuê, chật chội), song anh chàng điển trai này khá đào hoa. Theo lời người hàng xóm, anh ta có 2 vợ: một ở quê, đã có con chung; người thứ hai Hiền mới dẫn về nhà gần đây, cứ chen vào sống chung nơi căn nhà thuê chật hẹp mà không cần cưới hỏi.
“Anh cứ ra đi, em sẽ bắt những kẻ đã giết anh phải đền mạng”, một thanh niên thầm nói như vậy sau khi vuốt mắt cho Hiền. Người khác cạnh đó tức tưởi: “Anh chém nó, tưởng nó chết rồi nên mới quay lưng đi như vậy! Nếu lúc đó anh giắt hàng vào người, có khi bọn nó bắn anh, đạn trúng cây hàng thì đâu đến nỗi anh phải bỏ mạng thế này...”. Đó là những chiến hữu của Hiền nức nở bên cạnh linh cữu anh ta tại nhà tang lễ. Cuộc chuyện trò của họ cho thấy tối đó, khi tới vũ trường, Hiền không quên giắt theo mã tấu và hung khí này đã giúp anh ta xả vai một trong những đối phương. Xong anh ta đã dính đạn và chỉ kịp nói với người đang chở mình: “Chắc em chết rồi, anh ơi!”.
Metropolis - sân đấu của các băng nhóm giang hồ
Vũ trường Metropolis thuộc Công ty TNHH Dịch vụ Văn hóa Thể thao Thương mại Sài Gòn Tương lai 2000 (Saigon Future 2000), hoạt động với vốn điều lệ 1 tỷ đồng. Theo cơ quan chức năng, ở đây đã xảy ra nhiều vụ xô xát, có lần nạn nhân là người nước ngoài (Đài Loan, Hàn Quốc). Trước đó, ở đây đã xảy ra vụ án Dung hà, mà trong dư luận râm ran thôn tin rằng Dung hà câu kết với xã hội đen Đài Loan để bành trướng trong lĩnh vực vũ trường và các loại dịch vụ giải trí khác.
Mới ngày 1/8 qua, ở đây đã xảy ra vụ đụng độ giữa L., chủ nhân một quán bar khá nổi tiếng ở quận 4, với bảo vệ vũ trường. L. là người từng cho một trong những cổ đông lớn của Metropolis vay lượng tiền tiền lớn cùng một xe ôtô, nhưng sau đó quan hệ làm ăn này cơm không lành, canh không ngọt. Sự việc còn căng thẳng hơn khi trong giới giang hồ có thông tin rằng những đêm sau đó, L. đã cho đàn em “ém quân” ở đây để chờ thời cơ ra tay
(Theo TN, CA TP HCM)