Khởi tố kẻ đâm chết trung úy công an
Phát hiện người dẫn xe giữa đêm khuya nhưng không mang theo giấy tờ nên cảnh sát khu vực đưa phương tiện về phường. Cho rằng bị làm khó nên một thiếu niên đã sát hại viên cảnh sát.
> Cảnh sát khu vực bị côn đồ sát hại
Chiều ngày 20/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố, ra lệnh tạm giam Hồ Anh Duy, còn gọi là Ba Cu (17 tuổi) về hành vi giết người. Nạn nhân là trung úy Nguyễn Thanh Tưởng (31 tuổi), cảnh sát khu vực Công an phường 5, thành phố Vĩnh Long thiệt mạng do bị đâm gây thủng tim, đứt động mạch phổi.
Đại tá Lê Văn Út - Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long - cho biết đang chỉ đạo cơ quan điều tra làm rõ hành vi liên quan đối với hai người bạn của Duy là Nguyễn Tuấn Vũ (29 tuổi) và Trần Chí Điểu.
Sau khi bị bắt, Duy khai nhận đêm 17/8 có dẫn xe trên đường nhưng không mang theo giấy đăng ký xe nên bị cảnh sát khu vực nhắc nhở, điều phương tiện về công an phường. Cho rằng bị trung úy Tưởng làm khó Duy rắp tâm trả thù bằng cách đi mua dao “thủ” sẵn trong người.
Trưa ngày 19/8, anh Tưởng đứng trước cổng nhà Trưởng công an phường 5 bấm chuông xin gặp lãnh đạo để hỏi ý kiến cho một buổi diễn tập. Lúc này Duy đang ngồi uống cà phê với Vũ và Điểu nên gã thiếu niên mới lớn “điên tiết” lao qua đâm vào hông anh cảnh sát khu vực nhiều nhát làm nạn nhân gục xuống đường. Dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng trung úy Tưởng thiệt mạng do mất quá nhiều máu, bỏ lại vợ với con mới hơn một tuổi.
Theo Công an tỉnh Vĩnh Long, anh Tưởng là một cảnh sát khu vực giỏi, dũng cảm, có tinh thần đấu tranh phòng chống tội phạm cao. Hai năm trước trong một lần xuống địa bàn tìm hiểu vụ con ngược đãi cha, anh Tưởng đã bị kẻ say rượu đâm thấu ngực trái nhưng may mắn thoát chết.
Thiên Phước