![]() |
|
3 con dao cất trong ba lô. Ảnh: CAND |
Rạng sáng 23/5, Nguyễn Văn Toan (19 tuổi, phố Võ Thị Sáu) đang đạp xe ra phố thì bị hai cậu bé chặn lại, đe dọa. Anh Toan quay xe, bỏ chạy. Nhưng nhóm thanh, thiếu niên từ đâu xuất hiện đến gần chục người cầm gậy, dao dồn đuổi, chém thẳng vào lưng anh Toan. Nạn nhân đành vứt lại xe đạp, chạy bộ vào ngõ gần đó trốn.
Mới đây, tối 22/6, tại phường Quỳnh Lôi, nhóm thanh, thiếu niên có đặc điểm nhận dạng tương tự như trên đã chặn đường em Trần Đức Thành (học sinh lớp 5, phố Hồng Mai) cướp một xe đạp.
Công an phường Thanh Nhàn vào cuộc làm rõ các vụ cướp. Tối 26/6, công an phát hiện 4 thanh, thiếu niên nghi vấn đang mang theo một ba lô khá nặng. Khi bị lực lượng chức năng kiểm tra, nhóm này bỏ chạy.
Hai người trong số này bị bắt là những cậu bé mới 14 tuổi. Trong ba lô chẳng hề có sách vở mà gồm 3 con dao dài khoảng 60 cm, sáng loáng. Chúng khai đang tập trung đồng bọn trong nhóm để đi cướp.
Ngày 26 và 27/6, Công an phường Thanh Nhàn lần lượt bắt tiếp 4 trường hợp khác trong nhóm, tất cả mới 14-16 tuổi. Công an đang truy tìm tiếp 3 người còn lại.
Trong 9 người của nhóm có 3 trường hợp bố mẹ đã chia tay nhau,
Theo lời khai của những trường hợp bị bắt, các em còn gây ra một số vụ cướp, cưỡng đoạt khác tại nhiều phường thuộc quận Hai Bà Trưng.
(Theo Công An Nhân Dân)
