Sáng 15/11, tên cướp còn lại cùng thực hiện vụ giật giỏ xách của cô gái dưới chân cầu Sài Gòn được Đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm dẫn giải về tới TP HCM. Các trinh sát cho biết, so với đồng bọn bị bắt hôm 5/11, Lê Minh Pha (19 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) ma mãnh hơn, có mối quan hệ bạn bè ở nhiều tỉnh thành nên việc truy bắt gặp nhiều khó khăn.
![]() |
Lê Minh Pha tại cơ quan công an. Ảnh: An Nhơn |
Trong chiếc áo trắng và quần lấm lem gió bụi của nhiều ngày lẩn trốn, Pha khai rành rọt về việc cùng Diệp Tấn Dũng (tức Dũng "Nhóc") rủ nhau đi cướp giật để có tiền tiêu xài. Sau khi gây án và biết cảnh sát vào cuộc, do sợ bị bắt, Pha cùng đồng bọn lẩn trốn ở địa bàn quận Thủ Đức, quận 9 (TP HCM) và thị xã Dĩ An (Bình Dương). "Trong thời gian này, cả hai gặp mặt nhau 1-2 lần", Pha cho biết.
Đêm 29/9, Pha hẹn gặp mẹ để xin tiền ở rừng tràm gần ĐH Nông Lâm, giáp giữa quận Thủ Đức và thị xã Dĩ An. Nhận được thông tin, nhóm cảnh sát hình sự liền tổ chức vây ráp ngay trong đêm. Tuy nhiên, linh cảm bị công an bao vây, Pha đã tẩu thoát vào rừng tràm tối om, bỏ lại xe máy.
Trước sự tầm nã gắt gao của cảnh sát, Pha và Dũng phải bắt xe lên Gia Lai ở nhà người quen. "Để có tiền sống, chúng tôi đi làm thợ phụ hồ", Pha lí nhí cho hay. Gần 10 ngày làm công nhân được 600 ngàn đồng, cả hai lại nghe tin cảnh sát bám đuổi nên quay lại Sài Gòn và chia mỗi người một hướng.
Trưa 5/11, nhận được nguồn tin Dũng "Nhóc" sẽ về nhà vợ ở phường Tân Phú (quận 9), tổ đặc nhiệm lập tức ém quân, bao vây. Lúc đó Dũng vừa về đến, nhanh chóng lên gác xép nằm. Đại úy Lưu Duy Thắng (Đội phó Cảnh sát hình sự đặc nhiệm Công an TP HCM) vào nhà mà hắn không hề hay biết.
"Dũng 'Nhóc', giơ tay lên", đại úy Thắng đanh thép quát tên tội phạm. Hắn bật dậy như lò xo, lao người về phía cửa sổ định thoát thân. Tuy nhiên, thấy khẩu súng đen ngòm chĩa vào người, hắn đứng chết trân, tra tay vào còng. Lý giải về việc không ra đầu thú, Dũng cho biết do vợ đang mang bầu.
Trong khi đó, Pha ngược xuống miền Tây, trốn ở nhà người bạn trên quốc lộ 63 huyện Vĩnh Thuận (tỉnh Kiên Giang), giáp ranh với tỉnh Cà Mau. Với vẻ ngoài hiền lành, gia đình người bạn không nghĩ hắn là kẻ cướp giật, có số má trong giới giang hồ ở khu làng đại học Thủ Đức. Hắn nhờ mẹ gửi tiền vào tài khoản để sống qua ngày. "Hay tin đồng bọn bị bắt, Pha bắt đầu ít ra đường hơn, nghe ngóng thông tin từ gia đình", trung úy Nguyễn Thế Tiến cho hay khi lần ra tung tích của Pha.
* Clip: Lời khai tên cướp dưới chân cầu Sài Gòn |
Sau nhiều ngày nằm vùng miền sông nước, trưa 13/11, xác định tên tội phạm ở một mình, trinh sát liền bao vây căn nhà. Thấy bóng dáng cảnh sát ập đến, tên cướp liền chốt cửa, cố thủ. Tuy nhiên, những người lính hình sự đã kịp tìm cách ập vào, quật ngã Pha. Hành trình truy bắt hai tên cướp kết thúc sau gần 2 tháng chúng gây án.
Theo điều tra ban đầu, Pha và Dũng tuy còn trẻ nhưng là giang hồ có "số má", từng gây ra nhiều vụ đánh nhau ở khu làng đại học Thủ Đức. Bộ đôi đã được bàn giao cho Công an quận Bình Thạnh (TP HCM) điều tra mở rộng.
An Nhơn