Thượng tá Đào Thanh Hải (Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Hà Nội) cho biết, đây là lần đầu tiên xảy ra bắt trẻ sơ sinh tại bệnh viện phụ sản giữa thủ đô, gây hoang mang trong dư luận. Nhiều đơn vị công an được huy động phối hợp điều tra. 70 trinh sát hình sự được tung vào cuộc, triển khai theo nhiều hướng.
6 em bé nghi là con của sản phụ Thơm đã được cơ quan tiếp cận. Tuy nhiên qua xác minh, các bé đều không phải là đứa trẻ cảnh sát cần tìm.
*Clip: Giây phút trở về của bé trai bị bắt cóc |
Bé trai bị bắt cóc đã được đoàn tụ với người thân. Ảnh: Việt Dũng. |
Một điều tra viên trực tiếp tham gia phá án kể, nghi ngờ taxi là phương tiện di chuyển của thủ phạm khi ẵm được đứa trẻ ra khỏi bệnh viện, cơ quan điều tra đã triển khai theo hướng này. Hàng trăm tài xế taxi đã được cảnh sát gặp gỡ.
Sau 5 ngày lần theo nhiều manh mối, sáng 8/11, tài xế Nguyễn Xuân Việt của hãng taxi Tuấn Linh cung cấp cho cảnh sát rằng hôm xảy ra vụ việc có chở một người phụ nữ bế theo đứa trẻ từ khu vực Ô Cách (quận Long Biên) về Bắc Giang. Nhìn bộ dạng của người này, tài xế phán đoán rằng không phải là người vừa sinh con.
Thượng tá Hải phân tích, thông thường sản phụ sau khi vượt cạn trở về nhà đều có người thân đi cùng, mang theo đồ đạc, quần áo, chăn màn, bình nước bình sữa, còn người phụ nữ theo như mô tả của tài xế này lại không như vậy.
Xác minh thông tin trên, một mũi trinh sát tức tốc về Bắc Giang theo như chỉ dẫn của anh Việt. Cơ quan điều tra nghi ngờ người bế đứa trẻ là Nguyễn Thị Lệ (còn gọi là Mai, 29 tuổi). Tuy nhiên, thời điểm cảnh sát tới kiểm tra, Lệ không có ở đây.
Biết người phụ nữ đang trong diện nghi vấn lấy chồng tại huyện Đông Anh (Hà Nội), lực lượng hình sự đã tiếp cận nơi này. Xác định Lệ và bé trai có mặt trong nhà, Ban chuyên án yêu cầu cứu và bảo vệ an toàn cho cháu bé.
Khi cảnh sát bí mật áp sát ngôi nhà ngói 5 gian của gia đình Lệ, cô này đang ôm bé Trường trên giường. "Lợi dụng lúc cô ta ngủ, tôi vội vào phòng bế ngay đứa trẻ ra ngoài. Lệ vẫn không hay biết gì", một trinh sát kể lại.
Khi em bé được giải cứu an toàn, lực lượng bên ngoài bắt đầu ập vào ngôi nhà. Thấy công an, Lệ có chút bối rối nhưng vẫn khăng khăng nhận đứa trẻ đang nuôi dưỡng là con ruột, không chống đối.
Thượng tá Đào Thanh Hải cho biết, sau ít phút làm việc với các điều tra viên nhiều kinh nghiệm, Lệ đã khai sự thật. Cô thừa nhận ăn cắp quần áo bác sĩ tại bệnh viện sau đó giả danh nhân viên y tế đi lên tầng 6 vào Khoa sản 2 lừa bế con chị Thơm nói đưa đi xét nghiệm.
Chiều tối 8/11, tại trụ sở cảnh sát hình sự, Lệ trả lời rành rọt những câu hỏi của điều tra viên. Mỗi khi phóng viên ghi hình, người phụ nữ với dáng vẻ mảnh mai, khoác chiếc áo len màu xám đều lấy tay hay áo che mặt.
"Lệ khai mang bầu, đến ngày 10/10 thai bị chết lưu, cô ta một mình vào viện để điều trị. Trong thời gian được bác sĩ chăm sóc, Lệ nảy sinh ý định bắt cóc trẻ sơ sinh đem về nói dối gia đình", thượng tá Hải nói.
Theo xác minh của cơ quan điều tra, thấy Lệ mang "con trai" kháu khỉnh về nhà, cả gia đình chồng chăm sóc đứa bé chu đáo.
Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ hành vi chiếm đoạt trẻ em của Lệ và xác minh còn ai khác tham gia vụ việc với người phụ nữ này. Việc Lệ khai mang bầu và bị thai lưu cũng đang được xác minh.
Luật sư Phạm Thanh Bình cho biết, nếu mục đích bắt bé Trường của Lệ đúng như lời khai của cô ta thì việc làm của người phụ nữ này có dấu hiệu "chiếm đoạt trẻ em".
Ông phân tích, hành vi bắt cóc tùy theo dấu hiệu vi phạm có thể bị xử lý theo hai tội danh. Nếu ai đó bắt cóc nhằm mục đích tống tiền thì sẽ phạm vào tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, theo điều 134 Bộ luật hình sự. Trường hợp, thủ phạm bắt cóc người nhằm mua bán, nuôi dưỡng... thì bị xử lý về tội mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em, quy định tại điều 120.
"Nếu trong quá trình điều tra, Lệ chứng minh trong lúc quẫn bách vì bị mất con, với tâm lý muốn được làm mẹ nên có hành động vi phạm pháp luật... thì có thể được hưởng tình tiết giảm nhẹ", vị luật sư hơn 20 năm nghiên cứu pháp luật hình sự cho biết.
Diễn tiến vụ bắt cóc trẻ sơ sinh tại bệnh viện Phụ sản - Ngày 2/11, sản phụ Trần Thị Thơm sinh mổ bé trai nặng 3,4kg tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. - Khoảng 10h ngày 3/11, một phụ nữ mặc áo blouse, đeo thẻ của bệnh viện đến kiểm tra số đứa trẻ và bế, nói đưa đi xét nghiệm... Từ lúc đó, chị Thơm bặt tin tức về con. Gia đình tìm khắp bệnh viện không thấy. Cơ quan điều tra bắt đầu vào cuộc. - Ngày 4/11, lãnh đạo bệnh viện nhận trách nhiệm về vụ việc do khó giám sát trẻ sơ sinh. Đây là lần đầu tiên xảy vụ mất trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, sau 55 năm hoạt động. - Ngày 5/11, luật sư của gia đình chị Thơm có đơn gửi các cơ quan tố tụng đề nghị xử lý trách nhiệm hình sự kíp trực hôm đó về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng cục Cảnh sát đề nghị công an các tỉnh vào cuộc phối hợp với công an Hà Nội. - Ngày 7/11, cảnh sát cho biết tìm thấy một trẻ sơ sinh nghi là con chị Thơm. Nhưng kết quả giám định cho thấy đây không phải là em bé bị mất tích. - Ngày 8/11, từ tin báo của một tài xế taxi, cơ quan điều tra ập vào một ngôi nhà ở huyện Đông Anh. Con trai chị Thơm được tìm thấy ở đây. Nghi can Nguyễn Thị Lệ thừa nhận đã trộm áo blouse, lẻn vào bệnh viện bế bé Trường. Cô ta đưa đứa trẻ về nhà, nói dối đây là con vừa sinh. |
Thái Thịnh - Anh Thư