Đụng các cảnh sát đang chốt chặn ở đây, tên trùm xã hội đen cởi trần để lộ nhiều hình xăm vội lao xuống tầng dưới, song không thể thoát khi vòng vây đã khép chặt. Hơn 2 phút sau khi lệnh tấn công được phát ra, sát thủ từng là cảnh sát hình sự này đã bị khống chế. Cuộc vây bắt diễn ra nhanh gọn, không một tiếng súng phải vang lên.
Sau giây phút sinh tử với trùm xã hội đen Dũng "Ben", hơn 20 trinh sát thở phào nhẹ nhõm. Chiều 14/8, Dương Hoàng Dũng (Dũng “Ben”, 47 tuổi, TP HCM) bị dẫn giải về Phòng cảnh sát truy nã tội phạm Công an Hà Nội trong cơn mưa lất phất.
Thượng tá Phạm Ngọc Anh (Phó phòng) kể, đơn vị nhận được nguồn tin nghi can giết người trốn lệnh truy nã này đang sống cùng tình nhân ở ngõ 292 phố Nghi Tàm, quận Tây Hồ.
Suốt thời gian theo dõi, trinh sát không thấy Dũng "Ben" ra khỏi nhà. Người dân xung quanh cũng cho hay chưa bao giờ thấy hắn ở đây. Tuy nhiên, các cảnh sát bắt tội phạm truy nã không vì thế mà bỏ cuộc, bởi nhiều chứng cứ cho thấy nguồn tin trên là có cơ sở.
“Đến ngày 13/8 nắm rõ Dũng ở trong căn nhà luôn khóa hai lớp cửa này, trinh sát được cắt cử mật phục 24/24h chờ thời cơ bắt giữ”, thượng tá Ngọc Anh kể.
![]() |
Trùm xã hội đen Dũng "Ben". Ảnh: Việt Dũng. |
Biết Dũng “Ben” từng làm cảnh sát nên có kinh nghiệm đối phó, lại từng tuyên bố nếu bị vây bắt sẽ hạ gục vài cảnh sát nên lực lượng bắt truy nã phải tính toán kỹ từng đường đi nước bước để tránh thương vong. Trưa 14/8, Trưởng phòng Nguyễn Thanh Hùng và 2 thượng tá phó phòng Ngọc Anh, Đào Anh Tuấn quyết định bắt Dũng “Ben” theo kiểu tập kích.
Toàn bộ lực lượng được huy động vào cuộc. Các trinh sát mặc áo chống đạn mang súng, dùi cui chia thành 4 mũi áp sát căn nhà. Mọi hướng nghi can có thể bỏ chạy đều được cắt cử người chốt chặn.
15h, lệnh tấn công được phát ra. Trinh sát phá cửa, nhanh chóng khống chế người tình của hắn và nữ giúp việc ở phòng bên mà không gặp sự phản kháng nào. Ngay sau đó, Dũng "Ben" bị bắt.
Khám xét căn nhà, cảnh sát thu khẩu súng ngắn được cho là Dũng "Ben" dùng bắn chết anh Phan Văn Lan (40 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Lan Thảo) tại Bình Dương hơn một năm trước.
“Dũng rạch phần giữa của chiếc đệm nhét khẩu súng đã tháo nòng vào trong”, thượng tá Ngọc Anh kể và cho hay trong phòng của kẻ trốn truy nã này la liệt mì tôm gói.
Nghi can 47 tuổi khai, ngay trong đêm sát hại anh Lan mua vé tàu bỏ trốn. Sau hai tháng ẩn náu ở nhiều địa phương, Dũng “Ben” ra Hà Nội sống với người tình hơn 3 tuổi, ít khi đi ra ngoài vào ban ngày.
Hiện, người tình của Dũng “Ben” đang mang song thai tháng thứ tư. Một nguồn tin cho VnExpress biết, người đàn bà này cũng đang là nghi phạm bị truy tìm trong một vụ án khác.
![]() |
Khẩu súng được cho là Dũng "Ben" dùng để bắn chết giám đốc Lan. Ảnh: Việt Dũng. |
Theo hồ sơ cảnh sát, Dũng “Ben” từng là trinh sát hình sự ở TP HCM, năm 1998 do liên quan đến vụ trộm cắp súng của đồng nghiệp nên bị tước quân tịch, sa thải khỏi ngành. Dũng nhanh chóng tạo mạng lưới ngầm chuyên tổ chức bảo kê quán karaoke, đòi nợ thuê…
Tháng 9/2004, Dũng “Ben” và đàn em gây ra vụ nổ súng làm náo loạn một nhà hàng ở quận Phú Nhuận (TP HCM) để giành quyền bảo kê khu vực này. Sau khi ra tù, Dũng “Ben” quay lại con đường cũ và trở thành tay anh chị có “số má” trong giới giang hồ. Trong một hợp đồng đâm thuê chém mướn với Phan Tuấn Thành (32 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Hải Nam Phát), Dũng “Ben” đã bắn chết giám đốc của Công ty Lan Thảo.
Hôm nay, Dũng “Ben” được bàn giao cho Công an tỉnh Bình Dương để xử lý theo thẩm quyền.
Việt Dũng