Theo cáo trạng mới nhất của VKS, khoảng tháng 7/2000, Ngô Quang Trưởng (tức Ngô Quang Chướng, 50 tuổi) và ông Đặng Xuân Sỹ (52 tuổi) hùn vốn mở Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh nhà Hoàng Hải. Trong đó, Trưởng giữ chức vụ giám đốc, còn ông Sỹ là cấp phó.
![]() |
Ngô Quang Trưởng. Ảnh: C.A |
Đến năm 2005, ông Sỹ phát hiện Trưởng đã qua mặt, giả chữ ký của ông trong hàng loạt các vấn đề, gây thiệt hại nghiêm trọng đến quyền lợi và tài sản của mình. Mặt khác, vị phó giám đốc cũng phát hiện giám đốc Trưởng có hành vi gian dối trong việc lập hồ sơ đền bù khống, bán đất chưa đền bù tại dự án khu dân cư Bà Điểm (Hóc Môn). Từ đó, ông Sỹ đã làm đơn tố cáo giám đốc đến cơ quan công an.
Đầu năm 2009, ông Sỹ lại tiếp tục tố cáo khiến Trưởng mang lòng thù hận và nảy sinh ý định thanh toán cấp dưới. Thời gian này, Trưởng giao du với Vũ Văn Luân (tức Luân "Con", 46 tuổi) vốn là giang hồ Hải Phòng, đi theo Dung Hà từ năm 18 tuổi và trở thành đệ tử ruột, luôn sát cánh với bà “trùm” trong tất cả các phi vụ làm ăn. Từ sau khi “đàn chị” bị Năm Cam sai người bắn chết, Luân thu gọn lãnh địa làm ăn, chỉ dám tung hoành trong lĩnh vực cho vay nặng lãi và mở sòng bạc. Biết "gốc" của Luân, Trưởng mau chóng nhận là "em kết nghĩa" rồi hào phóng tặng cho vợ chồng gã giang hồ khét tiếng này một miếng đất tại xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn.
Đến tháng 7/2009, Trưởng gọi điện kêu Luân đến công ty Hoàng Hải nói rõ mâu thuẫn với ông Sỹ và nhờ tay anh chị "dạy một bài học" cho cấp dưới. Sau đó, Trưởng cung cấp hình ảnh và địa chỉ của ông Sỹ cho gã giang hồ xử lý. Khi biết tin cha mẹ vợ của ông Sỹ từ Bắc vào thăm, Trưởng “lệnh” cho Luân sai đàn em đến đe dọa cấp dưới của mình, buộc ông này phải rút đơn tố cáo nếu không sẽ đâm chết.
Đến ngày 13/10/2009, Trưởng nhận được giấy mời họp của Sở kế hoạch Đầu tư TP HCM. Thành phần trong phiên họp cũng có mặt ông Sỹ. Biết ông này đã tố cáo những hành vi sai phạm của mình tới Sở, Trưởng gọi điện cho Luân yêu cầu "khử" ông Sỹ ngay sau cuộc họp.
Nhận lệnh, Luân giao lại nhiệm vụ này cho Nguyễn Thế Việt và 5 đàn em thân tín khác trong đó có Trần Văn Khoa (tức Khoa “Thầy giáo”, 34 tuổi), Ngô Chí Huẩn (25 tuổi), Bùi Quốc Huy (26 tuổi). Trước khi lên đường gây án, Việt thỏa thuận tiền công cho mỗi "sát thủ" là 1,5 triệu đồng.
Rạng sáng 15/10/2009, cả bọn lên kế hoạch ra tay sát hại ông Sỹ và chuẩn bị một số hung khí gây án. Sau khi phân công xong, Khoa và Việt đi taxi, 4 đàn em đi trên 2 xe máy đến trước cổng Sở Kế hoạch - Đầu tư để chờ ông Sỹ tan họp.
Gần đến trưa, nhận được lệnh của Trưởng qua tin nhắn, cả nhóm phát hiện ông Sỹ chạy xe máy về nên bám theo. Khi đến đoạn Hai Bà Trưng (quận 1) thì 2 sát thủ vượt lên, tên ngồi sau cầm dao đâm 2 nhát vào lưng ông Sỹ rồi tẩu thoát.
Thấy nạn nhân kêu cứu, 2 sát thủ khác đi từ phía sau chạy lên chặn đầu xe định ra tay nhưng bị va vào xe taxi đi ngược chiều khiến cả hai bị té xuống đường. Quần chúng vây bắt được một tên, người còn lại đã chạy thoát. Do vết thương quá nặng, ông Sỹ đã chết trên đường đi cấp cứu. Từ lời khai của tên sát thủ, những người khác có liên quan cũng lần lượt sa lưới.
Tại cơ quan công an, Trưởng khai nguyên nhân ra tay với cấp dưới vì ông Sỹ đã vu khống cho mình nhằm chiếm đoạt 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, quá trình điều tra cho thấy những vấn đề ông Sỹ tố cáo Trưởng hoàn toàn có căn cứ.
![]() |
Luân "Con" (giữa) trong lần nhận án 5 năm tù về tội buôn hàng "nóng". Ảnh: Vũ Mai. |
Ngoài ra, VKS cũng xác định, trước khi bị bắt giữ trong vụ giết người thuê này, Luân và đám thuộc hạ còn gây án ở nhiều nơi khác.
Theo VKS, tối 31/5/2009, vợ chồng Luân dẫn theo 6 người khác đến nhà một người quen tại phường Linh Trung, quận Thủ Đức để chơi xóc đĩa. Sau vài giờ sát phạt, Luân thua 260 triệu đồng nhưng lại “đổ thừa” do nhà cái chơi gian lận. Lập tức, “đại ca” lệnh cho đàn em bắt anh Vũ Xuân Vịnh đưa về một khách sạn ở quận Tân Phú, đánh đập ép phải trả lại số tiền trên.
Do anh Vịnh chỉ có 10 triệu đồng, băng giang hồ đã bắt nạn nhân gọi vợ mang thêm tiền để đưa cho chúng, nếu không sẽ “no đòn”. Đồng thời bắt anh Vịnh phải buộc những người chơi xóc đĩa hôm đó phải trả lại đủ 260 triệu đồng cho Luân trong vòng hai ngày nữa.
Đến hẹn nhưng không thấy anh Vịnh mang tiền đến, Luân “điều tra” biết anh này đang chơi bạc ở một sòng khác nên cho đàn em đến bắt về một khách sạn tại quận 12 để “trị tội”. Trước khi mang nạn nhân đi, băng xã hội đen đã đâm trọng thương một người bạn của anh Vịnh, đồng thời đập phá sòng bạc kia để dằn mặt. Lần đó, Luân tiếp tục ép nạn nhân phải viết giấy nhận nợ và cam kết trả hết 260 triệu đồng trong vòng 5 ngày.
Cơ quan công tố xác định, hành vi của Trưởng, Luân "Con", Khoa "Thầy giáo", Huẩn, Huy đã phạm vào tội "giết người" thuộc trường hợp có tính chất côn đồ, thuê hoặc giết người thuê và có tổ chức với khung hình phạt lên đến tử hình.
Ngoài ra, Luân "Con" và 4 đàn em khác còn bị truy tố về các tội "bắt giữ người trái pháp luật" và "cưỡng đoạt tài sản" với mức án cao nhất là 15 năm tù.
Trao đổi với VnExpress.net, một cán bộ của TAND TP HCM cho biết, cơ quan này sẽ sớm đưa vụ án Ngô Quang Trưởng và đồng phạm ra xét xử trong tháng 7. Trước đó, ngày 25/2, TAND TP HCM cũng đã tuyên phạt Luân "Con" mức án 5 năm tù trong một vụ án buôn bán "hàng nóng" khác.
Vũ Mai