- Ngay sau khi được lãnh đạo Trung tâm Giáo dục lao động Tạo việc làm Bình Phước (trực thuộc Sở LĐTB&XH tỉnh) báo cáo về sự việc xảy ra, tôi đã cử ông Phạm Trung Nhân, Trưởng Phòng chống tệ nạn, sang Trung tâm nắm tình hình. Chúng tôi đã báo cho công an, VKS, ngành pháp y để thành lập đoàn giải phẫu pháp y nhằm xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của Thuận.
- Hồ sơ pháp y kết luận học viên Thuận chết vì “bệnh lý”, nhưng các học viên tại Trung tâm lại khẳng định với báo chí rằng Thuận bị “đánh đập” mà chết. Liệu có sự bao che hành vi phạm pháp của kẻ gây ra cái chết này?
- Không phải chỉ trường hợp của Nguyễn Hữu Thuận mà trước đây, tại Trung tâm từng có học viên chết (vì bệnh lý). Sở LĐTB&XH tỉnh Bình Phước đều cho mời công an, VKS, ngành pháp y đến kiểm tra sự việc, không bao giờ có ý bao che khi cấp dưới mắc sai phạm.
Trong vụ việc này, chúng tôi thừa nhận là phía các nhân viên quản lý trung tâm đã mắc sai phạm rất nghiêm trọng. Hiện Công an tỉnh đang điều tra làm rõ. Khi có kết luận chính xác những ai có tội, người đó phải chịu sự nghiêm trị của luật pháp. Những ai không bị truy tố, chúng tôi vẫn đưa ra xử lý, kỷ luật về mặt hành chính. Trước mắt, chúng tôi đã yêu cầu lãnh đạo Trung tâm tự kiểm điểm, đồng thời tạm đình chỉ công tác hai nhân viên bảo vệ có hành vi đánh đập học viên Nguyễn Hữu Thuận là Nguyễn Quang Thường và Võ Văn Rài. Chúng tôi cảm ơn cơ quan báo chí đã kịp thời phản ánh vụ việc trên, ngay khi các cơ quan chức năng chưa vào cuộc.
Đây là bài học đau xót, xương máu cho mỗi cán bộ ngành LĐTB&XH tỉnh Bình Phước. Hiện tại, tôi đã yêu cầu các nhân viên của Trung tâm phải hợp tác tốt với cơ quan điều tra để làm rõ cái chết của học viên. Kế đó, cần sớm ổn định tình hình Trung tâm để lo cho gần 100 học viên đang sống, cai nghiện ở đây.
Ý kiến của độc giả
VnExpress tiếp tục nhận được thư phản hồi của độc giả bày tỏ ý kiến về cái chết của học viên Nguyễn Hữu Thuận tại Trung tâm Giáo dục lao động Tạo việc làm Bình Phước, đồng thời đòi hỏi cơ quan pháp luật sớm xử lý những người đã gây ra cái chết cho Thuận. Chúng tôi xin trích đăng một số ý kiến.
Kính gửi Ban biên tập VnExpress!
Là một độc giả thường xuyên của VnExpress, tôi thật sự bất ngờ khi đọc bài báo nói về cái chết bi thương của Nguyễn Hữu Thuận. Tôi chưa hết bàng hoàng trước vụ ông chủ Hàn Quốc đánh công nhân người Việt thì nay lại thêm một việc nữa mà chính người Việt Nam đánh đập, hành hạ người Việt Nam. Trung tâm là nơi để hướng những con người lầm lạc về với con đường chính đạo, mà sao lại có những kẻ dã man đến thế.
Mong chính quyền địa phương có biện pháp trừng trị thích đáng với những kẻ có liên quan đến cái chết của em Thuận, kể cả những người đã cố tình bao che.
Xin chân thành cảm ơn VnExpress.
Minh Loi, loi@kimdo.com.vn
VnExpress thân mến! Là một độc giả thường xuyên của báo, tôi không khỏi rùng mình khi hay tin một trung tâm cai nghiện ở Bình Phước áp dụng biện pháp cai nghiện mất hết tính người này. Tôi đề nghị Quý báo góp thêm tiếng nói với cơ quan bảo vệ pháp luật để lôi những hung thần của thế kỷ 21, ra trước ánh sáng và trừng trị nghiêm khắc bọn chúng. Những người đi cai nghiện, từ mong muốn hoàn lương, sẽ trở nên thế nào sau những trận đòn hội đồng của những kẻ đội lốt người tại Trung tâm này.
Tôi đề nghị Quý báo tiếp tục thông tin về hoạt động điều tra của các cơ quan pháp luật trong vụ việc nghiêm trọng này. Xin cảm ơn Quý báo.
Tôi thật sự phẫn nộ cho trường hợp của Nguyễn Hữu Thuận. Tại sao trong xã hội này lại có kẻ đối xử với con người không hề có nhân tính như vậy? Tại sao một trung tâm cai nghiện, nơi giúp con người thoát khỏi cái chết bởi ma túy, lại gây ra cái chết thương tâm cho Thuận như thế.
Với những vi phạm pháp luật nghiêm trọng đó, xin Quý báo hãy lên tiếng mạnh mẽ để giành lại công bằng cho gia đình em Thuận và cứu giúp những người khác muốn thoát khỏi cuộc đời nghiện ngập, trở lại cuộc sống bình thường. Hãy để họ được sống trong môi trường hoàn toàn lành mạnh và có tình người.
Tommy Luong, tailuong@powerup.com.au
Theo dòng sự kiện: