Theo lời khai của anh Nguyễn Ngọc Dũng (buôn bán hàng tạp hóa tại kiốt số 2, chợ 5 tầng, đường Nguyễn Tri Phương, TP Vũng Tàu), ngày 9/1, có 2 người đàn ông đến cửa hàng của vợ chồng anh mua đậu xanh, nước tương và tự giới thiệu tên Hậu, Thám là bộ đội của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 2 người ngỏ ý có sữa, đường, bột ngọt tồn kho của bộ đội cần bán giá rẻ.
![]() |
Tiệm tạp hóa của vợ chồng anh Dũng. Ảnh: Văn Thanh. |
Chiều cùng ngày, họ đã chở đến bao đường 50 kg, thùng sữa đặc và thùng bột ngọt bán cho vợ chồng anh Dũng. Sau đó, 2 anh này lại “tiếp thị”, trong kho vẫn còn rất nhiều hàng, nếu muốn mua tiếp sẽ giới thiệu cho "gặp sếp" trao đổi. Tối hôm đó, Hậu và Thám đã chở tới một người mặc đồng phục sĩ quan, đeo quân hàm, giới thiệu tên Hồng. Vị này cho biết, đơn vị có dư 35 bao đường, 30 thùng bột ngọt, 30 thùng sữa muốn bán với giá 45 triệu đồng. Thấy hàng rẻ, lại tin tưởng nên vợ chồng anh Dũng đồng ý.
Sáng 11/1, tại quán cà phê, anh Dũng đưa cho nhóm trên 30 triệu đồng. Sau đó, 2 sĩ quan về trước, riêng Hậu thì ở lại với anh Dũng chờ xe chở hàng tới nhưng lợi dụng anh này không để ý, Hậu đã bỏ trốn.
Trước đó, anh Trịnh Văn Thịnh - là người bán hàng tạp hóa tại chợ phường 1, TP Vũng Tàu cũng bị 3 người trên lừa lấy 30 triệu đồng với chiêu “bán hàng tồn kho giá rẻ”.
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh khẳng định, cơ quan mình không hề có hàng để bán và không có quân nhân nào có dáng người như các nạn nhân mô tả mà có tên như trên. Sau vụ việc, đơn vị này đã có thông báo cảnh giác gửi các địa phương, đề nghị mọi người cảnh giác.
Vụ việc đang được cảnh sát thụ lý, điều tra.
Văn Thanh