TAND TP HCM ngày 16/5 tuyên phạt Nguyễn Thái Thanh Nhàn (26 tuổi) 20 năm 6 tháng tù về các tội Giết người, Cướp tài sản, Cố ý gây thương tích.
Mức án được tòa đưa ra sau khi xem xét bị cáo thành khẩn khai báo, được nạn nhân bãi nại... dù hành vi của anh ta là rất côn đồ.
Bị cáo Nhàn sau phiên xử. Ảnh: Bình Nguyên.
Theo cáo trạng, Nhàn và chị Châu thuê nhà trọ tại quận Bình Tân sống như vợ chồng từ năm 2015. Giữa năm ngoái xảy ra mâu thuẫn, chị Châu về nhà mẹ ruột ở quận 6 sống.
Tối 4/7/2017, Nhàn đến níu kéo tình cảm nhưng chị Châu từ chối. Trong khi cãi vã, nam thanh niên nhặt cây búa dưới gầm giường đánh vào đầu người yêu. Em gái nạn nhân chạy đến can ngăn bị Nhàn xô ngã. Nghe tiếng kêu la, người dì trên lầu chạy xuống cũng bị nam thanh niên dùng búa đánh vào mặt và đầu nhưng chỉ bị thương nhẹ.
Nhàn tiếp tục đuổi theo em gái chị Châu ra đường, sau đó quay lại đập phá đồ đạc, lấy điện thoại của người yêu mang đi bán được 500.000 đồng.
Khoảng 20 ngày sau Nhàn lại cầm dao đến tìm chị Châu, thuyết phục đi ăn khuya. Trên đường về, thấy nam thanh niên ngồi trên xe máy, Nhàn nảy sinh ý định cướp.
Bảo chị Châu đứng chờ, Nhàn tiến lại phía sau nam thanh niên, rút dao cắt hai nhát vào cổ. Bị tấn công bất ngờ, nạn nhân vùng vẫy rồi bỏ chạy đến chốt dân phòng gần đó trình báo.
Nhàn lấy xe của nạn nhân đưa chị Châu về, sau đó mang ra gần Công viên Phú Lâm tìm người tiêu thụ nhưng bất thành. Sáng hôm sau, anh ta đến công an đầu thú, giao nộp xe đã cướp.
Tại tòa hôm nay, Nhàn thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, không tranh luận gì chỉ xin giảm nhẹ hình phạt. Đến dự tòa, chị Châu cho biết chỉ bị thương nhẹ trong lần bị đập búa vào đầu, nên xin bãi nại cho anh ta.
Kỳ Hoa